HLV Ikeda tự hào: Nhật Bản đưa bóng đá Nadeshiko trở lại bản đồ thế giới

Nhật Bản đến World Cup với nhiệm vụ đưa bóng đá Nadeshiko trở lại bản đồ thế giới và HLV Futoshi Ikeda cảm thấy họ đã làm được điều đó mặc dù bị Thụy Điển loại ở tứ kết.
Nhật Bản đã khiến Thụy Điển lao đao trong những phút cuối
Nhật Bản đã khiến Thụy Điển lao đao trong những phút cuối

Nhật Bản vô địch World Cup 2011 và á quân 2015, nhưng bị Hà Lan loại ở vòng 16 đội World Cup 2019 và thua Thụy Điển ở tứ kết tại Thế vận hội trên sân nhà vào năm 2021.

Ikeda nói với các phóng viên: “Chúng tôi đã cố gắng vượt qua giai đoạn này bằng cách thắng tất cả các trận đấu của mình.

HLV Futoshi Ikeda cảm thấy tự hào

HLV Futoshi Ikeda cảm thấy tự hào

"Và tôi đã chứng kiến đội bóng phát triển, các cầu thủ trưởng thành tại World Cup này và chúng tôi đã có thể chứng minh nền bóng đá Nadeshiko của Nhật Bản trên trường quốc tế. Đó là sự thật.

"Chúng tôi cũng thua trận này, đó cũng là sự thật, nhưng chúng tôi phải đánh giá World Cup này và công việc các cầu thủ đã làm một cách tích cực. Tôi rất đỗi tự hào".

Những giọt nước mắt thất bại

Những giọt nước mắt thất bại

Đội tuyển trẻ Nhật Bản đã làm cho giải đấu trở nên hấp dẫn hơn với thứ bóng đá rực rỡ và tươi sáng trên con đường lọt vào vòng tứ kết, nổi bật là trận thắng Tây Ban Nha 4-0 trong vòng bảng.

Nhật Bản đã gặp chướng ngại lớn lao tại Eden Park khi đối mặt với đối thủ sung sức Thụy Điển, đội đã đóng cửa hàng tiền vệ của họ trong hơn một giờ bằng màn pressing nghẹt thở và sau đó giữ vững chiến thắng 2-1 khi Nhật Bản cuối cùng đã tìm lại được nhịp điệu của họ cuối trận.

Ikeda nói thêm: "Các cầu thủ đã chiến đấu hết mình cho đến phút cuối cùng. Họ đã cống hiến tất cả những gì mình có. Các cầu thủ nên ngẩng cao đầu và tự hào về những gì họ đã làm được ở đây".

Các cầu thủ Nhật chào khán giả sau khi rời giải với đầu ngẩng cao

Các cầu thủ Nhật chào khán giả sau khi rời giải với đầu ngẩng cao

Khi cánh phóng viên hỏi HLV tuyển Nhật rằng ông đã nói gì với các cầu thủ của mình sau trận đấu, Ikeda một lần nữa quay trở lại chủ đề về sự hồi sinh của môn thể thao nữ ở Nhật Bản.

“Tất nhiên, sau đó tôi đã nói về World Cup này, nhưng hơn thế nữa, tôi đã nói sự thật rằng bóng đá Nadeshiko vẫn còn tồn tại”.

Tin cùng chuyên mục