Harry Kane ra mắt nhưng Bayern Munich thua Siêu cúp Đức

Tiền đạo Harry Kane vẫn phải chờ thêm để có lần đầu tận hưởng cảm giác nâng cúp, dù đã đưa ra quyết định đau đớn chia tay Tottenham để chuyển đến Bayern Munich. Chân sút 30 tuổi người Anh đã bị từ chối danh hiệu được chờ đợi từ lâu khi trận ra mắt của anh với Hùm xám nước Đức lại là thất bại nặng nề 0-3 trước Leipzig trong trận Siêu Cúp Đức hôm thứ Bảy.
Harry Kane ra mắt Bayern Munich trong nặng nề 0-3 trước Leipzig ở trận Siêu Cúp Đức.
Harry Kane ra mắt Bayern Munich trong nặng nề 0-3 trước Leipzig ở trận Siêu Cúp Đức.

Cùng ngày ký hợp đồng 4 năm với Bayern, Harry Kane đã được vào sân thay người ở phút 64 trước sự hò reo của đám đông. Trong bối cảnh đang thua 0-2, người hâm mộ Bayern hy vọng bản hợp đồng kỷ lục của họ có thể tạo tác động để xoay chuyển cục diện trận đấu. Nhưng thay vào đó, tiền vệ Dani Olmo của Leipzig đã trừng phạt hàng phòng ngự yếu kém của Bayern khi hoàn tất hat-trick từ chấm phạt đền ở phút 68.

Harry Kane đã được đám đông chào đón trong thời gian khởi động trước trận đấu, với những tràng pháo tay nồng nhiệt. Anh khoác chiếc áo số 9 tại Bayern, số áo trước đây của Robert Lewandowski và Gerd Muller vĩ đại của thập niên 1970. Bayern dù có sự hưng phấn từ thương vụ kỷ lục hơn 110 triệu euro nhưng thay vì thể hiện sự thống trị thường thấy trên đất Đức, Harry lại phải chứng kiến Leipzig khiến đội bóng mới phơi bày những khuyết điểm nơi hàng thủ vốn vẫn chưa thể khắc phục từ mùa giải trước. Nói chuyện với Sky sau trận đấu, HLV Tuchel nói rằng trận thua là “không thể giải thích được” sau phong độ tốt trong các trận giao hữu trước mùa giải, và “như thể chúng tôi đã không làm gì trong bốn tuần vừa qua vậy”.

Cựu tiền vệ của Leipzig, Laimer là người duy nhất trong số những bản hợp đồng mới của Bayern được đá chính trong đội hình 11 người, với trung vệ Kim Min-jae ngồi cạnh Kane trên băng ghế dự bị. HLV Tuchel cho biết hậu vệ người Hàn Quốc cần thêm thời gian để thích nghi với Bayern sau khi gia nhập từ nhà vô địch Serie A, Napoli. Kim vào sân trong giờ nghỉ giải lao khi Bayern đã bị dẫn trước 2-0, và cản phá cú sút của Benjamin Sesko vào cuối trận để ngăn Leipzig mở rộng khoảng cách dẫn trước.

Tin cùng chuyên mục