Haaland tiết lộ thông điệp của Solskjaer khi anh ký với Man.City

Tiền đạo Erling Haaland đã tiết lộ một tin nhắn mà anh nhận được từ ông thầy cũ của mình Ole Gunnar Solskjaer, vốn là cựu HLV của Man.United, ngay sau khi có xác nhận ký hợp đồng với Man.City hồi tháng 5.

Erling Haaland đã chọn khoác áo Man.City thay vì Man.United.
Erling Haaland đã chọn khoác áo Man.City thay vì Man.United.

Chân sút 21 tuổi người Na Uy đã gia nhập sân Etihad sau khi Man.City quyết định chi 51 triệu bảng giải phóng hợp đồng của anh tại Borussia Dortmund. Đây cũng là một đoạn kết đáng buồn đối với Man.United bởi chính họ là một trong những đội đầu tiên bày tỏ quan tâm đến Haaland, khi nhà cầm quân tại thời điểm đó là Ole Gunnar Solskjaer rất muốn tái hợp với tài năng mà ông từng trao cơ hội ra mắt đỉnh cao tại Molde khi mới 16 tuổi.

Mới đây trên Manchester Evening News, Haaland cũng đã tiết lộ về thông điệp mà anh nhận được từ ông thầy cũ sau khi quyết định chuyển đến Premier League: “Khi tôi ký hợp đồng với Man.City, ông ấy đã chúc mừng tôi và viết cho tôi ‘Chúc may mắn dù đã đi sai hướng của Manchester’. Đôi khi chúng tôi vẫn nói chuyện với nhau. Như bạn đã biết, ông ấy có ảnh hưởng rất lớn đến sự nghiệp của tôi khi tôi còn ở Molde. ông ấy là một người rất tốt”.

Dù sao, Solskjaer đã không còn là HLV của Man.United và không bị “khó xử” khi phải đối đầu cậu học trò cũ. Thậm chí, ông còn có thể tự hào khi tiếp tục dõi theo bước phát triển mới trong sự nghiệp đỉnh cao của Haaland. Kể từ khi được Solskjaer trao cơ hội ở tuổi 16, Haaland lập tức bùng nổ khi ghi 20 bàn sau 50 trận cho Molde, bước đệm đưa anh đến với RB Salzburg vào năm 2018. Phong độ chói sáng của Haaland ở CLB của Áo với 28 bàn sau 22 trận, tiếp tục dẫn anh đến với Dortmund vào năm 2020. Tại Dortmund, Haaland đã ghi 85 bàn sau 88 lần ra sân, trước khi chuyển đến Man.City vào mùa hè này.

Haaland tiết lộ thông điệp của Solskjaer khi anh ký với Man.City ảnh 1 Ole Gunnar Solskjaer vẫn có thể tự hào khi giới thiệu Haaland ra với bóng đá thế giới. 

Và Haaland khẳng định rằng anh không hối tiếc cho đến nay trong sự nghiệp của mình - bao gồm cả việc không theo chân ông thầy cũ Solskjaer gia nhập gã khổng lồ Old Trafford. Ngôi sao người Na Uy nhấn mạnh: “Ba năm trước, Man.City không muốn có tôi vì họ có Sergio Aguero ở phía trước. Về cơ bản, cảm giác của tôi khi đó là muốn đến một nơi khác hơn là đến Anh. Tôi có nhiều cơ hội đến đây từ sớm nhưng tôi cảm thấy nơi khác sẽ thích hợp hơn, và tôi nghĩ đó là một lựa chọn thực sự tốt. Tôi đã có những lựa chọn hoàn hảo kể từ khi đến Molde, rồi Salzburg và Dortmund. Tôi không phàn nàn về bất kỳ sự lựa chọn nào trong quá khứ”.

Tin cùng chuyên mục