Haaland hạnh phúc khi chơi dưới trướng ‘HLV giỏi nhất thế giới’ Pep Guardiola

Sau khi cùng Man City vô địch Champions League, nhiệm vụ của Erling Haaland vẫn chưa kết thúc. Anh trò chuyện với nhiều hãng thông tấn khác nhau sau trận đấu, đưa ra cái nhìn sâu sắc về ông thầy Guardiola và động lực của bản thân để tiếp tục săn tìm chiến tích.
Erling Haaland và ông thầy Pep Guardiola
Erling Haaland và ông thầy Pep Guardiola

Man City đã đăng quang vô địch Champions League vào đêm thứ Bảy, đánh bại Inter Milan với tỷ số 1-0 tại Istanbul. Không chỉ biến ước mơ thành hiện thực, chiếc cúp Champions League còn giúp Man City giành được cú ăn ba lịch sử để vươn mình trở thành đội bóng vĩ đại, sánh ngang với Manchester United huyền thoại của năm 1999.

Erling Haaland, tiền đạo ghi 52 bàn ngay trong mùa đầu tiên cập bến Etihad, đã có trận thứ 5 liên tiếp không ghi bàn, nhưng Man City vẫn đủ sức vượt qua những đối thủ lớn để đạt đến vinh quang mà họ chưa bao giờ vươn tới.

Rodri đã đặt lòng, đưa bóng vào lưới khi đường chuyền của Bernardo Silva quệt trúng hậu vệ văng đến chân anh, giúp nhà vô địch Anh vượt lên dẫn trước.

Ngay cả sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, công việc vẫn chưa kết thúc đối với Haaland, người đã nói chuyện với nhiều hãng tin tức khác nhau sau lễ trao đăng quang và ăn mừng.

Nói chuyện với đài CBS Sports, Haaland thừa nhận rằng anh "thực sự lo lắng" trước giờ bóng lăn và nhận ra áp lực to lớn của trận đấu. "Mọi người đều biết đó là một trận đấu lớn, chúng tôi có thể giành cú ăn ba".

Anh tiết lộ là cảm thấy "nhẹ nhõm" khi giành được Champions League và thắng cú ăn ba lịch sử, qua đó đáp lại sự kỳ vọng của công chúng, những người đã dõi theo anh kể từ khi gia nhập Man City vào mùa hè năm ngoái.

Đó là một khoảnh khắc vô cùng xúc động đối với chàng trai trẻ người Na Uy, người luôn "mơ về chức vô địch Champions League" và anh thừa nhận rằng mình không nhớ lần cuối cùng mình khóc nhiều như khi tiếng còi mãn cuộc vang lên.

Erling Haaland chưa bao giờ khóc nhiều như thế

Erling Haaland chưa bao giờ khóc nhiều như thế

'Tôi muốn làm lại lần nữa'

Haaland cũng tham dự cuộc phỏng vấn khác với đài BT Sport và thảo luận về mục tiêu tiếp theo của mình.

"Tôi nghĩ sau một vài ngày khi thắng lợi này lắng xuống một chút, cảm giác giành được chiếc cúp này chắc chắn khiến tôi muốn làm lại, muốn thắng giải lần nữa. Tôi biết đây là cách tôi sẽ nghĩ. 'Chúng ta phải bảo vệ những gì mình giành được mùa này'. Trong một hoặc hai tháng, mọi thứ sẽ bị lãng quên, đó là cuộc sống".

Mặc dù đã phá kỷ lục ghi bàn trong mùa giải đầu tiên tại Premier League, tiền đạo người Na Uy không có kế hoạch giảm tốc cho bản thân.

“Tôi có thể cải thiện rất nhiều. Vào một ngày đẹp trời, tôi có thể đã ghi được hai bàn thắng nhưng tôi thực sự không quan tâm đến điều đó vào lúc này. Trong trận chung kết, điều đáng nói nhất là chiến thắng. Tất cả các bạn đều biết giành được cúp tuyệt diệu đến mức nào".

Erling Haaland, Rodri và Jack Grealish ăn mừng bàn thắng

Erling Haaland, Rodri và Jack Grealish ăn mừng bàn thắng

Anh hết lời khen ngợi HLV Pep Guardiola, mang ơn ông khi giúp đỡ anh rất nhiều trong mùa giải này: "Pep Guardiola thực sự giàu cảm xúc, trong một trận đấu lớn như vậy, áp lực là không thể tin được".

"Được làm việc dưới trướng ông ấy thực sự đặc biệt, chúng tôi có mối quan hệ thực sự tốt, ông ấy giúp đỡ tôi rất nhiều và mùa giải tới, tôi mong muốn được cải thiện nhiều hơn nữa” Anh kết luận: “Được huấn luyện bởi HLV giỏi nhất thế giới mỗi ngày là một nơi tuyệt vời để bạn vươn mình".

Tin cùng chuyên mục