Haaland đưa Man.City vào bán kết đối mặt Real Madrid

Erling Haaland lại ghi bàn vào thứ Tư, bàn thắng thứ 48 của anh cho Man.City trong mùa giải này, giúp đội hòa 1-1 trên sân Bayern Munich trong trận tứ kết lượt về. Man.City thắng chung cuộc 4-1 để năm thứ 3 liên tiếp tiến vào bán kết Champions League, và sẽ là năm thứ 2 liên tiếp đối đầu Real Madrid ở vòng đấu này.
Erling Haaland ghi bàn thứ 48 trong mùa giải, giúp Man.City hòa 1-1 trên sân Bayern Munich trong trận tứ kết lượt về.
Erling Haaland ghi bàn thứ 48 trong mùa giải, giúp Man.City hòa 1-1 trên sân Bayern Munich trong trận tứ kết lượt về.

Siêu tiền đạo người Na Uy đã bỏ lỡ một quả phạt đền trong hiệp một, nhưng anh đã chuộc lỗi ở phút 57 trong một pha phản công. Chủ nhà Bayern Munich đã thủng lưới ngay sau khi bỏ lỡ một cơ hội ngon ăn, và cũng là tình cảnh mà họ phải trải qua trong phần lớn thời gian của gần một giờ thi đấu đầu tiên. Sự thiếu tự tin của Bayern sau trận thua 0-3 ở trận lượt đi tại Manchester là lý do họ không thể tận dụng được nhiều cơ hội.

Bàn thắng an ủi của Bayern trong cặp đấu này được ghi bởi Joshua Kimmich từ chấm phạt đền ở phút 83, sau khi VAR xác định hậu vệ Man City, Manuel Akanji để bóng chạm tay. Kimmich đánh giá: “Chúng tôi thực sự muốn vươn lên dẫn trước trong hiệp một. Chúng tôi đã có một vài cơ hội, những cơ hội rất, rất tốt, và chúng tôi lẽ ra phải ghi bàn dẫn trước để khiến Man.City lo lắng. Chỉ tiếc chúng tôi đã không hiệu quả, rõ ràng là dễ dàng hơn cho Man.City khi họ có thể giữ cho nó không có bàn thắng trong một thời gian dài. Nó thật khó chịu… Nếu chúng tôi có thể ghi bàn trong hiệp một thì diễn biến hiệp 2 có thể rất khác”.

Bayern tiếc nuối, nhưng phải thừa nhận Man.City đã trình diễn đẳng cấp và bản lĩnh của ứng viên hàng đầu mùa giải này. Đội khách chủ động kéo giảm nhịp độ ngay từ đầu và sớm khiến các ngôi sao của chủ nhà phải nổi nóng. Leroy Sane, một cựu cầu thủ của Man.City, rất khát khao nhưng bản thân lại kém cỏi trong tận dụng cơ hội, và sau đó anh ngày càng chơi cá nhân hơn. Nó khác hoàn toàn với bản lĩnh của Man.City và của Haaland, người không nản lòng sau cú sút phạt đền hỏng ăn để mở tỷ số sau đó. Kevin De Bruyne, người đã chuyền bóng phản công để Haaland tận dụng cú trượt chân vụng về của trung vệ Dayot Upamecano và ghi bàn, đánh giá: “Chúng tôi đã chơi rất tốt trong những thời điểm khó khăn, chúng tôi rất chặt chẽ và không cho Bayern nhiều cơ hội. Ở đầu bên kia, chúng tôi có một cơ hội. Và khi chúng tôi ghi bàn, mọi chuyện đã khó khăn hơn nhiều cho Bayern”.

Hình ảnh Dayot Upamecano vụng về để Haaland vượt qua và ghi bàn là hình ảnh tiêu biểu cho sự sa sút của Hùm xám.

Hình ảnh Dayot Upamecano vụng về để Haaland vượt qua và ghi bàn là hình ảnh tiêu biểu cho sự sa sút của Hùm xám.

Đây là lần thứ 3 liên tiếp Hùm xám xứ Bavaria bị loại từ tứ kết Champions League kể từ khi họ vô địch giải đấu vào năm 2020, và là giải đấu thứ 2 họ sớm dừng bước sau khi bị Freiburg loại ở tứ kết Cúp quốc gia Đức. Hai quan chức gây nhiều tranh cãi của Bayern, Giám đốc điều hành Oliver Kahn và Giám đốc thể thao Hasan Salihamidzic đã sa thải HLV Julian Nagalsmann vào tháng trước vì họ cảm thấy đội bóng có nguy cơ không đạt được các mục tiêu trong mùa giải. Nhưng kể từ đó, tân HLV Tuchel chỉ chứng kiến đội thắng 2 trong 6 trận trên mọi đấu trường. Bayern vẫn dẫn đầu Bundesliga nhưng chỉ hơn 2 điểm so với Borussia Dortmund trước 6 vòng đấu cuối. Người hâm mộ Bayern đã giương một biểu ngữ lớn vào cuối trận đấu hôm thứ Tư chỉ trích Salihamidzic và Kahn, với thông điệp rằng “Các mục tiêu có thể bị bỏ lỡ - giá trị của CLB thì không!”

Phía ngược lại, bản thân HLV Pep Guardiola có lẽ không mong đợi việc ông vượt qua CLB cũ (Pep từng dẫn dắt Bayern giành 3 chức vô địch Bundesliga liên tiếp trong giai đoạn 2014-2016) thoải mái đến vậy. Giờ đây, Man City tiếp tục nỗ lực giành chức vô địch Champions League lần đầu tiên. Man.City vào bán kết và tái ngộ Real Madrid, đội đã đánh bại họ với tổng tỷ số 6-5 sau hiệp phụ trong trận bán kết năm ngoái, trước khi thẳng tiến tiến đến chức vô địch châu Âu thứ 14.

Vòng bán kết diễn ra vào tháng 5 - với trận lượt đi tại Santiago Bernabeu vào ngày 9-5, lượt về tại Etihad ngày 17-5. HLV Guardiola nói: “Để giành chiến thắng trong giải đấu này, bạn phải đánh bại Real Madrid. Không còn cách nào khác!”.

Tin cùng chuyên mục