CH Ailen – Hà Lan (1 giờ 45 ngày 11-9)

Hà Lan phải sẵn sàng cho trận cầu gai góc với CH Ailen

Trung vệ Van Dijk quả quyết là đội bóng màu da cam đã sẵn sàng để giành bằng được 3 điểm trên sân CH Ailen, trong lúc HLV Ronald Koeman cho rằng đá với chủ nhà Ailen chẳng bao giờ dễ dàng
Van Dijk quyết thắng ở Dublin
Van Dijk quyết thắng ở Dublin

CH Ailen sẽ chơi một trận quyết thắng trên sân nhà sau khi vừa để thua 0-2 trong trận gặp tuyển Pháp hôm 7-9. Hy vọng vươn lên ở bảng B của Ailen đã bị giáng một đòn nặng trong tuần này khi tiền đạo 18 tuổi Evan Ferguson bỏ lỡ cả 2 trận vòng loại Euro vì chấn thương đầu gối chỉ vài ngày sau khi lập hat-trick vào lưới Newcastle.

Khi được hỏi về sự vắng mặt của cầu thủ tuổi teen, trung vệ Hà Lan Van Dijk cho biết: “Nếu bạn lập một hat-trick ngay trước loạt trận quốc tế, thì bạn chắc chắn sẽ có phong độ tốt và tràn đầy tự tin.

“Evan Ferguson có vẻ là một tiền đạo đầy triển vọng cho CH Ailen trong hiện tại lẫn tương lai, và việc cậu ấy vắng mặt chắc chắn là một cú sốc lớn đối với họ. Nhưng dù ngày mai ai sẽ thi đấu cho Ailen thì chúng tôi phải sẵn sàng chiến đấu.

“Tôi biết là khi chơi trên sân nhà trước người hâm mộ, vị trí hiện tại khiến họ phải chơi hết sức trong khả năng của mình để hy vọng gây khó khăn cho chúng tôi, nhưng Hà Lan phải sẵn sàng và tôi cũng sẽ sẵn sàng”.

Trận đấu ở Dublin không hề dễ dàng

HLV Hà Lan Ronald Koeman chỉ lo lắng khả năng hồi phục của hậu vệ Nathan Ake (Manchester City), nhưng ông có một lịch sử đối đầu vất vả với CH Ailen. Hà Lan của Koeman từng thắng sít sao CH Alen 1-0 ở vòng bảng Euro 1988 và World Cup 1994, cũng như trận hòa 1-1 tại Italia 90, mặc dù ông thừa nhận thời thế đã thay đổi kể từ đó.

Koeman nói: “Vào thời điểm đó, Ailen thực sự rất mạnh với những tiền đạo giỏi – John Aldridge, Frank Stapleton, tôi nghĩ vậy – và HLV nổi tiếng, Jack Charlton.

“Tất nhiên điều đó đã thay đổi. Bây giờ họ có nhiều cầu thủ trẻ hơn – họ cần thời gian – họ không có nhiều ngôi sao. Tôi nghe nói các cầu thủ Ailen đang chơi ở Premier League và điều đó thực sự gây khó khăn cho HLV”.

Tuy nhiên, ông nói thêm: “CH Ailen có thể có cơ hội cuối cùng vào ngày mai. Họ chơi rất nhiệt tình dù có những cầu thủ kém cỏi hơn. Điều đó không có nghĩa là trận đấu sẽ dễ dàng hơn”.

Van Dijk đã rút ra bài học cay đắng ở Premier League

Virgil van Dijk tiết lộ anh đã học được “một bài học đắt giá” sau khi nhận án treo giò thêm 1 trận và khoản phạt 100.000 bảng sau khi bị truất quyền thi đấu trong trận gặp Newcastle.

Van Dijk gọi chiếc thẻ đỏ của trọng tài John Brooks là “một trò đùa chết tiệt”

Van Dijk gọi chiếc thẻ đỏ của trọng tài John Brooks là “một trò đùa chết tiệt”

Hậu vệ 32 tuổi của Liverpool tuần này đã phải nhận hình phạt bổ sung vì hành động không đúng mực và sử dụng những lời lẽ xúc phạm trọng tài trận đấu khi anh gọi quyết định rút thẻ đỏ của trọng tài John Brooks là “một trò đùa chết tiệt”.

Van Dijk ban đầu đã từ chối rời sân ở St James’ Park sau pha phạm lỗi với Alexander Isak nhưng sau đó anh cho biết: “Đó là một bài học khó khăn và đắt giá. Tôi thực sự không thể nói nhiều hơn về nó. Tôi đã chấp nhận nó và tôi hạnh phúc vì nó đã kết thúc.

“Tôi đã bị trừng phạt và tôi không nghĩ mình đã bị lấy làm gương. Hy vọng tiền sẽ đến đúng người. Một lý do chính đáng luôn tốt hơn”.

Van Dijk ngồi ngoài trong trận Liverpool thắng Aston Villa 3-0 vào Chủ nhật tuần trước nhưng cũng sẽ bỏ lỡ chuyến làm khách ở Wolves vào thứ Bảy tới do bị treo giò thêm một trận.

Tin cùng chuyên mục