Girona đánh bại Rayo để giành lại vị trí nhì bảng

Girona đã quay trở lại cuộc đua danh hiệu vô địch Tây Ban Nha bằng cách đánh bại Rayo Vallecano 3-0, và vượt qua Barcelona để giành lại vị trí nhì bảng La Liga sau 26 vòng đấu.

Girona đã quay trở lại cuộc đua danh hiệu bằng cách đánh bại Rayo Vallecano 3-0.
Girona đã quay trở lại cuộc đua danh hiệu bằng cách đánh bại Rayo Vallecano 3-0.

Sau khi cạnh tranh gay gắt vị trí đầu bảng trong phần lớn mùa giải, Girona sa sút vào tháng 2 khi chỉ giành được 1 trong 9 điểm tối đa - trong đó thua 2 trận gần nhất trước Real Madrid và Athletic Bilbao. Đội bóng khiêm tốn của xứ Catalan bắt đầu trận đấu muộn khi bị người hàng xóm nổi tiếng Barca vượt qua trên bảng xếp hạng, nhưng bàn thắng ở phút thứ 52 của Viktor Tsygankov và cú đúp ở phút bù giờ của Savio đã giúp họ đánh bại Rayo 3-0, qua đó trở lại vị trí nhì bảng với 2 điểm nhiều hơn Barca.

Nỗ lực lớn trong điều kiện trời mưa khó khăn đã chấm dứt chuỗi 3 trận không thắng của Girona, qua đó sống lại cơ hội vô địch khi hiện có 59 điểm, thu hẹp cách biệt còn 6 điểm so với đội đầu bảng Real Madrid khi mùa giải còn 12 vòng đấu. HLV Michel của Girona nói: “Vẫn còn rất nhiều việc phải làm, nhưng đội cần giành chiến thắng sau 3 trận không thắng. Hôm nay thật khó khăn. Tỷ số 3-0 không phản ánh chính xác những gì diễn ra trên sân. Đối thủ thậm chí có thể ra về với một kết quả hòa”.

Trở lại diễn biến vào thứ Hai, Girona chiếm ưu thế về kiểm soát bóng trước Rayo nhưng rất khó khăn để tìm kiếm mành lưới trên một mặt sân rất xấu do trận mưa như trút nước. Chủ nhà chỉ tạo ra một cú sút trúng đích trong hiệp một. Tiền đạo người Ukraina, Artem Dovbyk là cầu thủ ghi bàn nhiều thứ 3 ở La Liga mùa này với 14 pha lập công, nhưng đã bỏ lỡ 3 cơ hội mở tỷ số cho Girona từ cự ly gần. Chủ nhà chỉ khai thông thế bế tắc với nỗ lực dứt điểm của Viktor Tsygankov ở phút 52.

girona-4084.jpg
Savio tận dụng tối đa 2 pha phản công nhanh để ghi 2 bàn trong vòng 4 phút bù giờ.

Đội khách bất ngờ lâm cảnh thiếu người khi Pep Chavarria bị đuổi khỏi sân ở phút 76, chỉ 12 phút sau khi vào sân thay người, vì nhận 2 thẻ vàng liên tiếp. Lợi thế đó đã được Savio cụ thể khi tận dụng tối đa 2 pha phản công nhanh để ghi 2 bàn trong vòng 4 phút bù giờ. Girona hiện đã ghi 57 bàn sau 26 trận, nhiều hơn Barcelona 1 bàn và hơn Real Madrid 3 bàn. “Tôi rất vui vì chúng tôi đã giành lại vị trí thứ hai”, HLV Michel nói thêm. “Chúng tôi một lần nữa là đội ghi bàn hàng đầu ở La Liga. Đây là những dữ liệu khiến chúng tôi thích thú và khiến chúng tôi muốn giữ nguyên cho đến cuối mùa giải”.

Rayo không thắng trong 7 trận đấu gần đây nhất, nhưng họ vẫn đứng thứ 14 tại La Liga và tạo cách 7 điểm so với vị trí xuống hạng.

Tin cùng chuyên mục