Giải xe đạp nữ quốc tế Bình Dương - Nguyễn Thị Thật đánh rơi chiến thắng

Giải xe đạp chào mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3 đã khai mạc vào sáng qua tại thành phố mới Bình Dương.

 Có 90 tay đua của 10 đội trong nước và 8 đội khách mời quốc tế cùng tranh tài 9 chặng với tổng lộ trình gần 900km. Với số lượng khách mời đông đảo, giải ghi vào lịch sử xe đạp Việt Nam là cuộc đua có số đội quốc tế tham dự đông nhất. Không những thế, chất lượng khách mời thuộc loại cao khi hầu hết các đội đều đưa sang đội tuyển quốc gia vừa mới dự giải vô địch châu Á ở Bahrain cách đây 10 ngày, trong đó có một số tay đua đạt thành tích tốt ở châu lục và cả Olympic.

Chủ quan, Nguyễn Thị Thật đã để vuột chiến thắng ở chặng 1. Ảnh: HUY LIÊM

Ở chặng đầu tiên chạy 3 vòng thành phố mới Bình Dương (66km), đáng tiếc cho “cô gái vàng” xe đạp Việt Nam Nguyễn Thị Thật khi đánh mất chiếc Áo vàng sau chặng 1 rất đáng tiếc. Tung nước rút vượt qua các đối thủ hơn một thân xe, Nguyễn Thị Thật đã chủ quan lơi chân, bật người giơ tay ăn mừng quá sớm, khiến cô phải trả giá bởi Kajihara Yumi (Nhật Bản) nhấn mạnh bàn đạp vượt qua, để giành vị trí nhất chặng, tạm thời mặc cả hai chiếc Áo vàng và xanh sau chặng 1. Về  hạng ba là tay đua Hàn Quốc Namkung Soyoung.

Sáng nay 9-3, đoàn đua di chuyển từ Bình Dương đến Định Quán (Đồng Nai) để xuất phát đi Bảo Lộc (115km).

QUANG TRỰC

Tin cùng chuyên mục