Dù khởi đầu khá thuận lợi với bàn mở tỷ số cùng nhiều cải thiện về lối chơi, nhưng Việt Nam đã phải dừng bước khi để thua chung cuộc 1-2 từ sai lầm tai hại của trọng tài.
Ngay ở phút thứ 2, Việt Nam đã vượt lên dẫn trước với bàn thắng của Nguyễn Thị Tươi từ cú sút ở cự ly gần 10m. Lên tinh thần sau bàn thắng, Việt Nam tiếp tục lấn sân và tạo thêm 3 cơ hội khác, nhưng đều không tận dụng thành công. Đến phút 14, Thái Lan có được bàn gỡ từ cú sút của Siranya, bóng chạm chân hậu vệ đội Việt Nam đổi hướng bay vào lưới.
Ngay đầu hiệp 2, đội tuyển futsal nữ Việt Nam chịu tổn thất lớn về người khi Kim Thoa phải nhận thẻ vàng thứ 2 và bị đuổi khỏi sân. Nghiệt ngã cho đội tuyển futsal nữ Việt Nam ở chỗ khi mà các cầu thủ Thái Lan đã bắt đầu bế tắc trong khâu ghi bàn, thì họ bất ngờ nhận được món quà từ các trọng tài. Phút 37, cầu thủ Thái Lan kéo hậu vệ đội Việt Nam rất rõ ràng, nhưng trọng tài Shepheard (Australia) và trợ lý Lee Po-Fu (Đài Loan) khoác tay cho qua. Để đến pha bóng liền ngay sau đó, Thái Lan tấn công, bóng đến chân Sasicha, trong khi cả đội Việt Nam đã dừng cả lại chờ còi, thì Sasicha đánh bại thủ môn Đỗ Thị Nguyên trong pha đối mặt, ấn định chiến thắng 2-1 cho Thái Lan.
Sau trận đấu, Trưởng đoàn Trần Anh Tú và HLV trưởng Trương Quốc Tuấn đã phản ánh vấn đề trọng tài lên AFC, và phía AFC cho biết sẽ ghi nhận ý kiến này.
CAO TƯỜNG
* Tiếp tục chuyến tập huấn ở Tây Ban Nha, ngày 22-9 đội tuyển Futsal Việt Nam có trận giao hữu thứ hai với câu lạc bộ Cinade de Naron của thành phố Naron, đây cũng là nơi mà đội tuyển Việt Nam đóng quân. Trận này đội tuyển Việt Nam nhập cuộc tốt, ghi bàn mở tỷ số 1-0 ngay từ phút thứ 3 do công của Văn Vũ. Ngoài bàn thắng trên, các chân sút Việt Nam còn bỏ lỡ nhiều cơ hội khác. Không ghi bàn được nhưng đội Việt Nam lại để đội bạn ghi 2 bàn trong những tình huống đơn giản ở cuối hiệp 1 và cuối hiệp 2 nên đành thúc thủ với tỷ số 1-2. |