Chưa từng lỗi hẹn với một Grand Slam nào kể từ Wimbledon 2007 đến nay, nhưng tay vợt số 2 thế giới Andy Murray đã phải rút tên khỏi Roland Garros (khởi tranh ngày 26-5) vì không dứt được chấn thương ở vùng lưng dưới. Đây chính là ca chấn thương đã làm Murray phải bỏ cuộc khi đang đấu với Marcel Granollers ở vòng 2 giải quần vợt Ý mở rộng tuần qua.
Murray cho biết: “Đây là một quyết định thực sự khó khăn vì tôi rất thích thi đấu ở Paris. Nhưng sau khi tham vấn bác sĩ, họ khẳng định tôi không đủ thể lực tham gia. Thôi thì tôi đành xin lỗi các nhà tổ chức, xin cám ơn tất cả những ai đã gửi tin nhắn động viên tôi. Bây giờ, tôi sẽ chú trọng vào việc làm thế nào trở lại thi đấu càng sớm càng tốt”.
Murray trong trận đấu với Granollers ở Italia Open, nơi anh bị chấn thương lưng.
Không khó nhận ra ngày trở lại rõ rệt nhất của Murray sẽ là ngày nào. Đó là khi quần vợt bước vào mùa thi đấu trên mặt sân cỏ. Mục tiêu của Murray sẽ là giải Queen’s Club (ngày 10-6). Kế đến là 2 ngày biểu diễn ở Hurlingham Club trước khi Wimbledon khởi tranh ngày 24-6. Theo giới chuyên môn, rút khỏi Roland Garros để dồn sức cho Wimbledon là một quyết định đúng đắn, bởi cơ hội thành công cho Murray trên sân cỏ sẽ lớn hơn sân đất nện nhiều. Chính tại mặt cỏ Wimbledon mà Murray đã đoạt HCV quần vợt Olympic 2012 ở trận chung kết với Roger Federer.
Vì Murray rút lui, tay vợt huyền thoại Federer sẽ được đôn lên làm hạt giống số 2 ở Roland Garros. Trong khi đó, Rafael Nadal (thắng Federer ở giải Ý mở rộng và lên hạng 4 thế giới) sẽ được xếp hạt giống số 3. Hạt giống số 1 hiện nay vẫn là Djokovic. Mặc dù vậy, ai là số 1 trên bảng xếp hạng và ai là ứng viên số 1 thực thụ của Roland Garros, câu trả lời rõ ràng đã có sau khi Nadal thắng 36/38 trận và vô địch 6 giải đấu kể từ khi anh bình phục chấn thương.
MINH KHUÊ