Có một Rafael người Tây Ban Nha rất cháy tại mặt sân đất nện Marrakech

“Mỗi tay vợt Tây Ban Nha đều là một chiến binh. Từ Nadal cho đến Alcaraz, ai cũng là một chiến sĩ… Đó là ADN ở bên trong của chúng tôi”, tay vợt chỉ mới 19 tuổi - Rafael Jodar - đã nói như vậy sau khi đánh bại Tomas Machac 6-4, 4-6, 6-3 ở vòng 2 giải Grand Prix Hassan II ngay lần đầu tiên tham dự.

Jodar ở Marrakech
Jodar ở Marrakech

Một tuần lễ nữa trôi qua, và Jodar lại lập thêm một thành tích khác. Lần đầu tiên lọt vào Tốp 100, tay vợt sinh năm 2006 tại Madrid đang tiến đến tận bán kết của một giải đấu sân đất nện ATP Tour đầu tiên trong sự nghiệp, giải đấu tại Marrakech (thuộc về Morocco).

Trước đó, Jodar đã có xuất phát điểm sự nghiệp vốn không tầm thường. Anh tham gia giải Masters 1.000 đầu tiên tại Miami Open mới đây và xuất sắc giành 4 trận thắng liên tiếp, từ vòng đấu loại tiến thẳng vào vòng 3 giải đấu trên đất Mỹ, nhờ lời khuyên từ Nadal.

Jodar tiết lộ: “Tôi vinh dự được trò chuyện với lại Nadal ở ATP Next Gen Finals cuối năm ngoái. Thật tuyệt vời, chẳng có gì phải nghi ngờ điều đó. Đó mới là lần thứ 2 tôi gặp được anh ấy. Đúng vậy, bạn sẽ nhận ra rằng, anh ấy là một người đàn ông tốt bụng và cực kỳ dễ mến!”.

“Anh ấy đã cho tôi một vài lời khuyên. Anh ấy là một người rất là tự nhiên, rất bình thường, một người rất bình thường. Quả thật vinh dự khi một người như Rafa đã nhìn thấy tôi ở ATP Next Gen Finals”, Jodar rất hào hứng cho biết về kỷ niệm đáng nhớ ngay đầu sự nghiệp.

Khi được hỏi về lời khuyên, Jodar nói thêm: “Anh ấy đã bảo tôi cố gắng đừng tham gia quá nhiều giải đấu, bởi vì tôi nghĩ có những tay vợt cố gắng chơi mọi thứ, mỗi tuần, và điều đó không tốt cho sức khỏe. Bạn phải làm vậy nếu muốn trở thành một tay vợt giỏi và trụ lại trên đấu trường lâu dài. Đó là một trong những lời khuyên mà tôi đang ghi nhớ”.

Sau kỳ Miami Open, Jodar tiếp tục bay cao ở khoảnh sân bụi đỏ vốn luôn là sở trường của các chiến binh - chiến sĩ Tây Ban Nha. Trong một kết quả mới nhất, anh vừa đánh bại Alexandre Muller, khi đối thủ Pháp bỏ cuộc vì chấn thương. Lúc đó, Jodar đang dẫn 6-2, 2-0.

Khi trận đấu này khép lại, Jodar cũng thể hiện tinh thần mã thượng như của Nadal ngày nào - khi chia sẻ: “Đây không phải là cách mà bạn muốn thắng một trận đấu và tôi chúc Alex mọi điều tốt đẹp nhất. Tôi hy vọng anh ấy có thể hồi phục nhanh chóng và quay lại sân đấu càng sớm càng tốt. Tôi rất vui khi vào được bán kết nhưng không phải theo cách này!”.

Jodar là tay vợt trẻ thứ 4 lọt vào bán kết giải đấu tại Marrakech ở trong thế kỷ này, đồng thời là tay vợt nam thứ 2 sinh từ năm 2006 trở về sau lọt vào vòng bán kết ở cấp độ này, bên cạnh Joao Fonseca, người đã từng 2 lần giành được danh hiệu ATP Tour người Brazil.

Jodar đang có 12 tháng đột phá, leo từ ngoài Tốp 900 lên vị trí cao nhất của sự nghiệp hiện tại là số 89. Sau khi lần đầu tiên lọt vào Tốp 100 vào thứ Hai, thì Cựu ngôi sao của Đại học Virginia hiện đã vươn lên vị trí số 73 trong bảng xếp hạng PIF ATP Live. Tay vợt 19 tuổi này là người trẻ thứ 2 ở trong Tốp 100 thế giới của ATP, cũng sau Fonseca.

Tối nay, anh sẽ đấu trận bán kết với đối thủ người Argentina hạng 67 thế giới - Ugo Carabelli Camilo.

Tin cùng chuyên mục