Froome rơi khỏi tốp 10

Vuelta a Espana 2015

Chặng đua thứ 7 của giải Vuelta a Epsana 2015 – với chiến thắng của Bert-Jan Linderman (Hà Lan, LottoNL-Jumbo) sau khi tạo ra khoảng cách lần lượt là 9 giây và 29 giây với Ilie Koshevoy (Belarus, Lampre-Merida) và Fabio Aru (Italia, Astana) – đã chứng kiến “thảm cảnh” Chris Froome (Anh quốc, Sky) văng khỏi tốp 10 khi nhà ĐKVĐ Tour de France và Tejay van Garderen (Mỹ, BMC Racing) bị bỏ lại phía sau khi còn cách đích đến khoảng 2km.

Froome rơi khỏi tốp 10 ảnh 1

Froome chỉ cán đích ở vị trí thứ 17, thua Liderman đến 1 phút 3 giây; qua đó, tuột xuống vị trí hạng 12 trên bảng tổng sắp thành tích cá nhân với khoảng cách lên đến 1 phút 22 giây so với Áo đỏ Esteban Chaves (Colombia, Orica-GreenEDGE). Dù vậy, khi Vuelta a Espana 2015 vẫn chưa kết thúc tuần lễ thi đấu đầu tiên (vẫn còn 3 chặng đua nữa trước khi đoàn đua trải qua ngày nghỉ đầu tiên), cơ hội thắng cú đúp Grand Tour với Froome vẫn còn ở đó…

Một trong những lý do khiến Froome tuột lại phía sau và mất rất nhiều thời gian đó là vì anh bị cô lập và hoàn toàn mất liên lạc với các đồng đội của mình. Nicolas Roche (Ailen), người đồng đội thân cận nhất của Froome đã lạc mất Froome sau một khúc cua trên đoạn đường núi hiểm trở. Roche vẫn lao lên phía trước mà không hề biết rằng Froome đang đuối sức và rớt lại phía sau, để rồi cua-rơ người Ailen đã cán đích ở vị trí hạng 10 – và đây là lần thứ 4 Roche hoàn tất các chặng đua của Vuelta năm nay trong vị trí tốp 10.

Roche sau đó đã lý giải: “Tôi không nhận được một sự cảnh báo nào cả. Tôi nghĩ là đêm nay anh ấy sẽ có chút gắt gỏng về kết quả nhưng đó là bình thường vì anh ấy biết cách đua như thế nào và biết rất rõ về mình. Chúng tôi đã chứng kiến anh ấy trải qua quá nhiều ngày tồi tệ, không chỉ với việc mất thời gian trên bảng điểm, nhưng rồi anh ấy vẫn phục hồi. Đây mới là chặng đua đầu tiên, sẽ còn rất, rất nhiều chặng đua khó khăn khác ở phía trước. Vì thế, việc anh ấy đánh mất 10 giây, 20 giây hay 30 giây ngày hôm nay cũng chẳng phải là tận thế đâu”.

HOÀNG DƯƠNG

Tin cùng chuyên mục

Đọc nhiều nhất

Fury và ông bầu Warren

Ông bầu Frank Warren: Tyson Fury “có lẽ” sẽ giải nghệ khi vụ thương thảo với Oleksandr Usyk đổ bể

Mấy ngày qua, giới mộ điệu quyền Anh thế giới râm ran thông tin, trận so găng “Nhất thống giang hồ làng quyền hạng nặng”, giữa 2 quyền thủ hàng đầu thế giới hiện nay là “Miêu hiệp” Oleksandr Usyk và Tyson Fury “giận dữ” sẽ diễn ra vào ngày 29-4 tới đây. Nhiều tờ báo thậm chí còn “thuận nước đẩy thuyền” đăng bài và hình ảnh về cô vợ gợi cảm của... Usyk và nói rằng cô này có ảnh hưởng đến võ sĩ người Ukraine như thế nào. Nhưng mọi thứ đã đổ bể.

Bóng đá trong nước

Huỳnh Như sẽ có mặt tại Nepal cùng đội tuyển nữ Việt Nam

Tiếp tục kế hoạch thi đấu tập huấn, chiều 30-3, đội tuyển nữ Việt Nam đã có trận giao hữu thứ 2 gặp đội cựu tuyển thủ nam, kết quả “quân xanh” đã giành chiến thắng 4-3. Bên cạnh đó, HLV Mai Đức Chung đã nhận tin vui khi Huỳnh Như được Lank FC đồng ý cho sang Nepal để cùng đội tuyển nữ Việt Nam tham dự vòng loại Olympic Paris 2024.

Bóng đá quốc tế

Argentina có thể đăng cai World Cup U20 thay Indonesia

Chủ tịch FIFA, Gianni Infantino cho biết Argentina đã đệ trình một thỉnh cầu chính thức để được nhận quyền tổ chức World Cup U20 năm nay thay cho Indonesia, quốc gia vừa bị FIFA tước quyền tổ chức giải đấu vào hôm thứ tư vừa qua.

Quần vợt

Miami Open: Điểm tên Aryna Sabalenka thuộc Big Three, Sorana Cirstea loại luôn tay vợt tên tuổi này

Sorana Cirstea là cái tên của quá khứ xa xưa, thậm chí hơi phủi bụi mờ. Aryna Sabalenka là danh tự đang nổi lên như “trăng rằm”, với ngôi vô địch Australian Open hồi tháng Giêng. Cô Cirstea, tay vợt nữ người Romania từng nhận được rất nhiều kỳ vọng, nhưng lại phải sống giữa “bóng tối và ánh sáng”, thế mà vừa mới đánh bại Sabalenka - người đang được miêu tả là thuộc Big Three của WTA Tour.