Ferdinand: phi lý và... có lý

“Tôi có nói chuyện với Paul Pogba, tôi biết cậu ấy. Đây là một người mà tất cả những gì quan trọng nhất cũng chỉ là bóng đá chứ không phải tiền nong. Pogba yêu bóng đá. Cậu ấy chỉ nhắm đến chuyện làm sao phát triển lên, trở thành cầu thủ hay nhất. Khi Pogba rời Man.United cách đây 4 năm, tôi có hỏi tại sao và cậu ấy trả lời rằng muốn trở thành cầu thủ số một thế giới. Bây giờ Pogba vẫn chưa phải là hay nhất, nhưng cậu ấy đang đúng lộ trình”.

Theo Ferdinand, Pogba giờ chắc chắn đã khác hoàn toàn so với cậu nhóc của hơn 4 năm trước.

Trên đây là phát biểu của cựu trung vệ nổi tiếng Rio Ferdinand, đăng trên báo Independent (Anh) hôm qua. Một phát biểu thật... trái chiều với 2 tên tuổi cùng thời với Ferdinand là HLV Alex Ferguson và Paul Scholes, những người đã chỉ trích Pogba vừa hỗn hào vừa tham lam khi anh này sang Juventus vào năm 2012.

Không chỉ có vậy, những lời thiết tha của Ferdinand còn trái khoáy với cả những gì đang diễn ra đúng lúc Ferdinand đang nói. Lúc Pogba rời khỏi Man.United ở tuổi 19, Juventus chỉ tốn vài trăm ngàn Bảng chi phí đào tạo trẻ. Nhưng để đưa Pogba từ Juve quay ngược về Old Trafford, Man.United sẽ phải trả không dưới 95 triệu Bảng cho Juve, trả 20 triệu Bảng tiền hoa hồng cho người đại diện, trả thêm mười mấy triệu Bảng cho Juve nếu sau này Pogba cống hiến thành công, và tất nhiên là phải trả lương hơn 200.000 Bảng mỗi tuần cho cầu thủ này.

Biết bao nhiêu tiền như vậy mà lại bảo rằng “điều quan trọng nhất không phải là tiền” thì rõ ràng quá phi lý. Nhất là khi chừng đó tiền mà vẫn chưa đủ để gút lại mọi chuyện, hoàn tất cuộc tuyển mộ này một cách mau lẹ, êm xuôi. Lúc Ferdinand đăng đàn trên Independent, thoả thuận 3 bên Juve-Man.United-Pogba và người đại diện vẫn chưa hề đạt được. Họ vẫn còn thương thảo, vẫn đang cù cưa với nhau trên những con số. Nếu Pogba thật sự “tập trung chuyên môn” và chỉ rặt chuyên môn như Ferdinand đã ca ngợi, mọi chuyện đâu thể kéo dài đến thế này.

* * *

Nhưng có lẽ Ferdinand đã biết là nói hớ về phẩm cách Pogba nên ngay sau đó đã lái sang hướng khác. Anh thừa nhận việc mua lại Pogba đúng là rất nhiều tiền, nhưng dù tốn kém bao nhiêu thì Man.United cũng phải tuyển mộ bằng được cầu thủ này để khỏi gây hại cho triển vọng giành chức vô địch Premier League. Trước hết là tránh gây hại cho tâm lý: “Mỗi thành viên trong đội ngũ Man.United hiện nay đều đã chắc mẩm rằng “Pogba sẽ đến, Pogba sẽ đến!” từ lâu rồi. Bởi vậy, nếu Pogba không ký, điều đó có thể ảnh hưởng xấu đến tinh thần cầu thủ ít nhất là trong thời gian ngắn trước mắt”. 

Bên cạnh đó, Ferdinand cũng biện minh rằng tuy giá mua Pogba sẽ đắt hơn 100 lần giá... chia tay cách đây 4 năm - và những người như Sir Alex sẽ không khỏi bức xúc, nhưng điều cốt yếu vẫn là triển vọng thành công sau này. “Nếu Pogba đến với giá 100 triệu Bảng nhưng trong 10 năm sau đó có được 5 lần vô địch và bán áo thi đấu được 100 triệu Bảng, đây sẽ là một hợp đồng tuyển mộ đầy hiệu quả”, Ferdinand nói tiếp, “Cũng như tôi trước đây mà thôi. Khi tôi đầu quân cho Man.United với giá 30 triệu Bảng, ai cũng cho là quá nhiều tiền. Thế nhưng, chúng tôi đã liên tục giành thắng lợi và đến giờ thì mọi người đều công nhận hồi ấy không hẳn là đắt”.

Riêng về khoản này, rõ ràng chẳng ai cãi được Ferdinand vì cái lý thuyết anh nêu ra hoàn toàn đúng. Chỉ e rằng thực tế sẽ không được như vậy mà thôi. Trước mắt, ngay từ mùa giải sắp diễn ra, sẽ có biết bao nhiêu cạnh tranh, thách thức và cũng lắm đổi thay. Không đâu xa, ngay sát nách Man.United, Man.City cũng đang ráo riết xây dựng một đội ngũ siêu mạnh và họ cũng không tiếc tiền vào việc đó...

Hưng Nguyên

Tin cùng chuyên mục