(SGGPO).- Dù không thể đưa sang Nhật Bản đội hình mạnh nhất do nhiều trụ cột bị chấn thương như Đặng Văn Robert, Nsi; hay Michal, Moses không thể thi đấu cũng bởi tình trạng sức khỏe không tốt. Nhưng B.Bình Dương đã có 1 trận đấu nhiều nỗ lực trước chủ nhà FC Tokyo và gây nhiều khó khăn cho đội này.
Ở đội hình xuất phát, B.Bình Dương chỉ có 2 ngoại binh là Henry Kisekka và tiền vệ người Hàn Quốc Han Seung-Yeoup. Trong khi Công Vinh, Văn Thành, Moses… ngồi trên ghế dự bị.
Trước đội chủ nhà được đánh giá mạnh hơn cũnh như có lực lượng hùng hậu. B.Bình Dương đã chủ động lối chơi phòng ngự chặt chẽ ngay từ đầu và đã gây nhiều khó khăn cho đội chủ nhà qua sự đeo bám tốt của các hậu vệ. Nhất là sự xuất sắc của thủ môn Tấn Trường khi nhiều lần cứu thua cho khung thành nhà.
![]() |
Pha dứt điểm đầy uy lực của tiền đạo Mizunuma (trái). Ảnh: T.L.
Đến phút 25, B.Bình Dương bất ngờ vươn lên dẫn trước nhờ vào pha đánh đầu của Anh Đức sau tình huống hỗn loạn trước khung thành FC Tokyo. Các cầu thủ chủ nhà gia tăng sức ép sau bàn thua nhưng đến khi kết thúc hiệp 1 họ vẫn không tìm được bàn thắng.
Diễn biến trận đấu càng hấp dẫn hơn từ đầu hiệp hai sau khi FC Tokyo tìm được bàn gỡ hòa vào phút 50. Chủ nhà tiếp tục ép sân mạnh mẽ và được hưởng quả phạt 11m vào phút 65 nhưng thủ môn Tấn Trường xuất sắc cứu thua.
Hai phút sau, từ pha đá phạt góc ở biên trái của FC Tokyo, thủ môn Tấn Trường đấm vuột bóng bị trúng mặt bật vào lưới, tỷ số được nâng lên 2-1 cho FC Tokyo. Cầu thủ B.Bình Dương phản ứng khi cho rằng Tấn Trường bị cầu thủ FC Tokyo đẩy khi tranh bóng, nhưng trọng tài vẫn không thay đổi quyết định. Từ thời điểm này Tấn Trường cũng không thể thi đấu tiếp và được thay thế bằng Quốc Thiện Esele.
Lần lượt Văn Thành, Công Vinh được tung vào sân để tăng cường hàng công và tạo được một số cơ hội nguy hiểm bên phần sân đối phương. Đến phút 84, FC Tokyo ghi bàn ấn định chiến thắng 3-1 cũng từ pha phối hợp đá phạt góc.
Thua 1-3 chung cuộc, nhưng những gì mà các cầu thủ B.Bình Dương thể hiện trong trận này thật đáng khen.
Nguyễn Hoàng