Eximbank V-League 2011: Đường đua chật chội

Nếu như 2 vòng đấu đầu tiên được xem là bước khởi động thì khi V-League tiếp diễn sau kỳ nghỉ tết Nguyên đán sẽ là giai đoạn tăng tốc của các đội bóng.
Eximbank V-League 2011: Đường đua chật chội

Nếu như 2 vòng đấu đầu tiên được xem là bước khởi động thì khi V-League tiếp diễn sau kỳ nghỉ tết Nguyên đán sẽ là giai đoạn tăng tốc của các đội bóng.

  • MỖI NHÀ MỖI CẢNH

Những đội xuất phát sớm hoặc đã có điểm làm vốn sau 2 vòng đầu tạm yên tâm, ví như Hà Nội T&T, CS. Đồng Tháp... Ngược lại, Hà Nội ACB và Hoàng Anh Gia Lai không ít thì nhiều bắt đầu lo sốt vó. Hoàng Anh Gia Lai, nhờ chiến thắng trước K.Khánh Hòa ở tứ kết Cúp Quốc gia, đã tạm thời vượt qua cơn khủng hoảng để tìm lại sự tự tin trước khi V-League tái diễn. Trong khi đó, bầu Kiên gần như chưa có động thái nào để vực dậy đội nhà. Mang phận tân binh, Hà Nội ACB cần quá nhiều thứ để có thể trụ hạng, nhưng dường như ông bầu của họ vẫn “bình chân như vại” như thời còn đá hạng Nhất.

Hà Nội ACB, Hoàng Anh Gia Lai xếp cuối bảng, vậy nhưng các đội xếp trên cũng không hẳn đã sung sướng gì. Sau kỳ nghỉ tết Nguyên đán, Hà Nội T&T đang phải đối diện với khá nhiều nỗi lo. “Thương vụ” Samson bất thành vào giờ chót khiến HLV Phan Thanh Hùng không khỏi đau đầu bởi đến thời điểm hiện tại, Hà Nội T&T vẫn chưa có đủ 4 ngoại binh.

Thêm vào đó, việc Công Vinh trở lại ít nhiều cũng khiến BHL bối rối bởi gần 1 năm qua, Hà Nội T&T đã quen với việc không có anh. Không thể để phí một chân sút có tài, HLV Phan Thanh Hùng buộc phải tìm ra phương án tối ưu để giúp Công Vinh hòa nhập với các đồng đội càng sớm càng tốt. Ngoài ra, những nhà ĐKVĐ cũng gặp không ít khó khăn khi AFC Cup bắt đầu khởi tranh. Nếu không khéo phân sức, nguy cơ dẫm vào vết xe đổ của SHB Đà Nẵng ở mùa trước sẽ hiển hiện trước mắt thầy trò HLV Phan Thanh Hùng.

Nhìn vào nhóm giữa bảng xếp hạng, hầu hết các đội bóng đều tích cực chuẩn bị trong thời gian nghỉ tết nhằm sớm tăng tốc khi V-League thi đấu trở lại. Tuy nhiên, nhiều đội bóng đã không có được thời gian tập luyện, chỉnh sửa đội hình, kiện toàn lối chơi do phải đá Cúp Quốc gia.

Trước vòng đấu thứ 3, không chỉ các đội đang xếp cuối bảng mà không ít các đội bóng khác cũng đang đối diện với không ít lo toan.

Eximbank V-League 2011: Đường đua chật chội ảnh 1

Quãng nghỉ vừa qua là dịp để các đại gia đang ở nhóm cuối bảng chuẩn bị cho đợt tăng tốc sắp tới. Ảnh: Dũng Phương

  • DÈ CHỪNG NHAU ĐỂ TIẾN

Giới chuyên môn cho rằng năm nay sẽ chứng kiến cuộc đua quyết liệt đến chức vô địch mà ở đó, không có ứng cử viên nào thực sự quá nổi trội. Quả thật, với những gì các đội bóng đã thể hiện qua 2 vòng đấu đầu tiên thì chưa thể biết chắc, ai sẽ là người nâng cao cúp vàng khi bóng ngừng lăn.

Hà Nội T&T là ĐKVĐ nhưng ở đội bóng này, người ta chưa nhìn thấy những tố chất căn bản nào để họ có thể giữ được thành quả của mình. Becamex Bình Dương vẫn sở hữu lực lượng có thể xem là hùng hậu nhất nhưng đội bóng đất Thủ vẫn chưa thể tìm được sự ổn định khi nội tình vẫn đang bị thao túng bởi nhiều thế lực.

Với SHB Đà Nẵng, họ có lực thật nhưng để tìm lại được ánh hào quang như ở năm 2009 thì HLV Lê Huỳnh Đức vẫn còn quá nhiều việc để làm. Hoàng Anh Gia Lai, đội bóng duy nhất dám công khai tuyên bố mục tiêu giành chức vô địch lại đang lóp ngóp ở cuối bảng. Thế nên, ưu tiên hàng đầu của HLV Dusit ở thời điểm này là làm sao chấm dứt mạch trận thua trước khi nghĩ đến việc cạnh tranh với tốp đầu.

Với những đội bóng bị đánh giá kém hơn, chưa ai dám nói trước điều gì. Đồng Tâm Long An, Vicem Hải Phòng hay V.Ninh Bình không rầm rộ tuyển quân nhưng những đội bóng này vẫn đủ sức làm “kẻ phá bĩnh” và nếu có cơ hội cũng không ngại “phất cờ”.

Trong khi đó, Navibank Sài Gòn được kỳ vọng rất nhiều khi HLV Mai Đức Chung được thoải mái mua sắm cầu thủ nhưng vẫn chưa thật sự “vào guồng”. Vậy nên, khi đội hình “hợp chủng quốc” của ông Chung tìm được tiếng nói chung thì e rằng, cục diện cuộc đua đến chức vô địch sẽ còn nhiều biến động. Ngay như những đội bóng xưa nay vốn im tiếng như Sông Lam Nghệ An hay Hòa Phát Hà Nội, CS Đồng Tháp cũng chưa hẳn đã yếu.

Nhìn đi, nhìn lại, V-League mùa này không có nhiều sự chênh lệch về trình độ giữa các đội. Thế nên, sẽ không có cảnh “một mình một ngựa” về đích mà sẽ là cuộc đua rất khốc liệt. Những đội sớm tích lũy được điểm số sẽ chiếm ưu thế

HẢI NAM

Tin cùng chuyên mục

Đọc nhiều nhất

PVF CAND khi còn mang tên Phố Hiến đã đánh bại chủ nhà Quảng Nam tỉ số 5-1 ở mùa giải 2022.

Vòng 7 Giải hạng Nhất 2023: “Chung kết sớm” ở PVF

Thất bại bất ngờ trước đội cuối bảng Phú Thọ khiến PVF (13 điểm) chỉ còn hơn CLB xếp nhì bảng Quảng Nam 2 điểm. Vì thế, cuộc đối đầu giữa PVF và Quảng Nam ở vòng 7 Giải hạng Nhất quốc gia 2023 không khác gì “chung kết sớm”, khi đội nào giành chiến thắng sẽ chiếm lợi thế trong cuộc đua giành tấm vé duy nhất thăng hạng V-League.

Bảng xếp hạng trong nước