Erling Haaland khẳng định 'không ai đón quả tạt’ để ghi bàn cho Man City trước khi anh đến

Tiền đạo Manchester City, Erling Haaland nói rằng anh cảm thấy thất vọng khi xem các trận đấu của Sky Blues mùa trước: “Tôi đã xem rất nhiều lần khi những quả tạt đi qua cả khu cấm mà không có ai ở đó”.
Erling Haaland có thể làm nên lịch sử cùng Manchester City
Erling Haaland có thể làm nên lịch sử cùng Manchester City

Manchester City chuẩn bị chiến đấu để giành cú ăn ba được chờ đợi trong trận chung kết Champions League với Inter Milan ở Istanbul. Haaland được kỳ vọng sẽ là một trong những người trình diễn tuyệt vời vào đêm thứ Bảy.

Ngôi sao người Na Uy đã tham gia trò chuyện với cựu danh thủ Rio Ferdinand trên podcast ‘Giữa những lằn ranh’ về những cải tiến của nhà vô địch Premier League so với mùa giải trước. Cầu thủ ghi bàn hàng đầu của Premier League cho biết "không có ai ở đó" để ghi bàn trước khi anh đến.

Haaland nói: "Thật tốt khi chạm bóng giỏi. Mùa giải trước, tôi đã xem rất nhiều lần khi những quả tạt đi qua cả khu cấm địa mà không có ai ở đó. Tôi đã tưởng tượng mình đang ở đó và nghĩ rằng mình sẽ xoạc quả bóng đó vào lưới".

"Tôi đã nghĩ về điều đó khi đến đây. Tôi không phải là người tạo ra cơ hội nhưng tôi có vai trò của mình trong đội. Và đó là chạm bóng. Công việc của tôi là giúp đội đưa bóng vào lưới".

Tiền đạo này cũng thừa nhận rằng anh không xem các trận đấu của mình hay của bất kỳ cầu thủ nào khác: "Thực ra, tôi không xem lại các trận đấu của mình. Tôi cố gắng nghĩ về trận đấu tiếp theo, không nghĩ quá nhiều về việc phải làm gì và làm như thế nào”.

"Tôi cố gắng sục sạo vào trận đấu tiếp theo. Tôi đã làm vậy khi còn trẻ nhưng khi suy nghĩ thấu đáo, tôi đã dừng trò đó lại. Tôi cũng không xem (băng ghi hình trận đấu) của bất kỳ ai khác".

Haaland không cảm thấy mình là cầu thủ quan trọng nhất thế giới

Trong cuộc phỏng vấn trước đó, Erling Haaland cho biết anh không "cảm thấy mình là cầu thủ quan trọng nhất thế giới" mặc dù khẳng định mình đã chơi mùa giải hay nhất trong sự nghiệp cho đội bóng của Guardiola.

Erling Haaland đã ghi 52 bàn sau 52 trận trong mùa giải đầu tiên tại Manchester City. "Chúng tôi chỉ còn một bước nữa là làm nên lịch sử. Vô địch Champions League là một giấc mơ và tôi sẽ làm mọi cách để đạt được vinh quang. Không có tôi, đội bóng này đã giành được mọi thứ trừ Champions League, tôi đến đây một phần vì điều đó".

"Đây là mùa giải hay nhất trong sự nghiệp của tôi. Bạn có thể nghĩ rằng tôi đã ghi 52 bàn hoặc tôi đã ghi 1 bàn trong 7 trận. Tôi không quan tâm lắm. Nhưng tôi không cảm thấy mình là cầu thủ quan trọng nhất thế giới”.

Tin cùng chuyên mục