Eriksen: 'Xin lỗi Kjaer, nhưng tôi hy vọng Inter đánh bại AC Milan'

Tiền vệ Christian Eriksen của Manchester United khẳng định anh sẽ cổ vũ cho CLB cũ Inter trong trận đấu với Milan ở Champions League, 'ngay cả khi tôi thấy tiếc cho Simon Kjaer', và sẽ vui vẻ ở lại với Nerazzurri nếu luật lệ của Italia cho phép ICD (máy khử rung tim) của anh.
Christian Eriksen nhận giải thưởng Laureus World Sports tại Paris
Christian Eriksen nhận giải thưởng Laureus World Sports tại Paris

Tiền vệ người Đan Mạch đã nhận được chiếc cúp tại Laureus World Sports Awards vào đêm qua, giải thưởng cho sự trở lại sân cỏ của anh sau khi bị ngừng tim trong trận đấu vòng bảng EURO 2020 của Đan Mạch với Phần Lan vào tháng 6-2021.

Eriksen đã được hồi sinh trên sân, một phần nhờ vào phản ứng nhanh chóng của người đồng đội Simon Kjaer giúp các nhân viên y tế tiến hành hô hấp nhân tạo. Eriksen sau đó đã được cấy ghép máy khử rung tim (ICD) để khởi động lại tim nếu xảy ra một lần ngừng tim khác.

Luật lệ Italia cấm những người có loại cấy ghép này tham gia bất kỳ hoạt động thể thao nào, vì vậy Eriksen phải chấm dứt hợp đồng với Inter và chuyển đến Anh, đầu tiên là chơi cho Brentford, sau đó là Manchester United.

Eriksen nói với các phóng viên: “Tôi không giận Inter chút nào, ra đi đơn giản là lựa chọn duy nhất vì luật lệ ở Italia khác với Anh quốc và tôi không thể tiếp tục sự nghiệp của mình ở đó”.

“Tôi muốn trở lại chơi bóng và tôi đã làm những gì có thể để biến điều đó thành hiện thực”.

Eriksen chơi cho Inter từ tháng 1-2020 đến tháng 12-2021, có 60 lần ra sân thi đấu cho CLB, ghi 8 bàn và cung cấp 3 pha kiến ​​tạo, giành chức vô địch Serie A dưới thời Antonio Conte vào năm 2020-2021.

“Tôi đã có những khoảnh khắc tuyệt vời ở Inter và có những kỷ niệm đẹp về CLB. Tôi hy vọng các đồng đội cũ có thể đánh bại AC Milan trong trận bán kết và lọt vào chung kết Champions League, ngay cả khi bạn tôi Kjaer chơi cho Milan. Tôi sẽ buồn cho anh ấy, nhưng tôi vẫn hy vọng Inter sẽ vượt qua”.

Kjaer không chỉ thực hiện hô hấp nhân tạo ban đầu vào ngày hôm đó mà còn nhờ các đồng đội đứng xung quanh các nhân viên y tế để che chắn cho Eriksen khỏi máy quay và sau đó an ủi vợ của Eriksen, người đã xuống sân chứng kiến bi kịch của chồng.

Tin cùng chuyên mục