Dynamo Kiev thua thảm Benfica: Tổng tỷ số đã có thể là 0-6, không ai ở Dynamo sẵn sàng cho đẳng cấp này

Niềm tự hào số 1 của đất nước Ukraine, và là một trong hai niềm hy vọng hàng đầu ở đấu trường châu Âu của quốc gia đang bị bom đạn tàn phá - Dynamo Kiev, đã bị loại ở Vòng đấu play-off của UEFA Champions League mùa này. Sau 2 kết quả đầy hứng khởi khi loại Fernebahce và Stum Graz ở Vòng sơ loại thứ 2 và thứ 3, đội bóng giàu truyền thống nhất Ukraine đã thua thảm Benfica sau 2 lượt trận đi và về với tổng tỷ số 0-5. Nhưng theo HLV kỳ cựu Micea Lucescu, họ còn có thể thua đậm hơn…

Các cầu thủ trẻ Kiev bất lực trước màn trình diễn của Benfica
Các cầu thủ trẻ Kiev bất lực trước màn trình diễn của Benfica

Trong trận lượt đi trên “sân nhà” Stadion Miejski im. Władysława Króla (thuộc thành phố Lodz, thành phố lớn thứ 3 ở Ba Lan, Kiev đang không thể chơi trên sân nhà thật sự là NSC Olimpiyskiy do bởi ảnh hưởng của tình hình chiến tranh), Kiev nhanh chóng ngay thúc thủ ngay ở trong hiệp 1: Gilberto Moraes (phút thứ 9) và Goncalo Ramos (phút thứ 37) lần lượt ghi được cho đội khách đến từ đất nước Bồ Đào Nha.

Trong trận lượt về trên sân Estadio da Luiz (Lisbon), mọi thứ còn tồi tệ hơn với đại biểu Ukraine. Sau hàng loạt pha hãm thành, Benfica mở tỷ số khi Nicolas Otamendi (cựu cầu thủ Manchester City) bật nhảy đánh đầu vào góc hẹp - từ pha treo bóng “như đặt” của David Neres. Đó mới là phút thứ 27. Đến phút thứ 40, Rafa Silva nhân đôi cách biệt cho Benfica, cả trong trận lượt về lẫn tổng tỷ số 2 trận lượt đi và về.

Tận dụng sai lầm chuyền bóng về “nửa vời” của trung vệ Oleksandr Syrota Kiev ngay trong khu cấm địa, Silva chớp thời cơ, nhanh chóng ập vào và dứt điểm qua… người thủ thành Georgi Buschan. Tỷ số trận lượt đi được nâng lên thành 2-0, tổng tỷ số đã trở thành 4-0. Không chỉ dừng lại ở đó, Benfica có thêm bàn thắng “kết liễu trận đấu” ở phút thứ 42. Ramos, người ghi bàn thắng thứ 2 trong trận lượt đi chuyền bóng để cho Neres thoải mái sửa lòng vào góc xa bằng chân trái. Trong hiệp 2, Benfica có vài cơ hội nâng tỷ số lên 6-0. Nhưng tỷ số đã được giữ nguyên cho đến khi hết giờ.

Dynamo Kiev thua thảm Benfica: Tổng tỷ số đã có thể là 0-6, không ai ở Dynamo sẵn sàng cho đẳng cấp này ảnh 1 Neres lập công cho Benfica
Thua quá rõ, nhà cầm quân người Romania từng dẫn dắt nhiều CLB nổi tiếng như Inter Milan, Galatasaray, Shakhtar Donetsk, Zenit Sain Petersburg, rồi các Đội tuyển quốc gia như Romania, Thổ Nhĩ Kỳ, thừa nhận: “Vấn đề lớn nhất của chúng tôi không chỉ Benfica, mà cả tình trạng hỗn loạn hiện nay. Chúng tôi phải triệu tập cả các cầu thủ từ Học viện đào tạo trẻ (do thiếu nhân lực, nhiều cầu thủ nước ngoài “chạy trốn” khỏi Kiev bởi vì lo sợ chiến tranh) và họ chưa sẵn sàng cho đẳng cấp này. Hàng hậu vệ chúng tôi chỉ toàn các cầu thủ trẻ: Zabarny mới 19 tuổi, Vivcharenko mới 20 tuổi, và Syrota mới 22 tuổi”.

“Như tôi đã nói trong buổi họp báo trước trận đấu, Benfica mạnh hơn rất nhiều. Nhưng cũng không thể chấp nhận các sai lầm như vậy. Kết quả thậm chí đã có thể là 0-6. Sự khác biệt là rất lớn. Chúng tôi không thể làm gì nhiều ngoài việc ngăn cản đối thủ tiếp tục ghi thêm bàn thắng. Một sai lầm nhỏ đã dẫn đến việc chúng tôi sớm bị thủng lưới, rồi những sai lầm đáng kể khiến cho chúng tôi lọt lưới tiếp các bàn thua thứ 2 và thứ 3”, HLV Lucescu lý giải.

“Như các bạn đã biết, các cầu thủ của chúng tôi đã không về nhà suốt 2 tháng nay. Họ không được gặp gia đình. Rất khó để tìm ra một đội bóng khác hiện đang có hoàn cảnh khó khăn giống như là chúng tôi vậy. Tuần này, chúng tôi sẽ bắt đầu Giải Vô địch quốc gia (Giải Ukraine Premier League - UPL, đã chính thức khai mạc hôm 23-8 với 4 trận đấu đầu tiên, Kiev được tạm hoãn vòng 1 do tham dự Vòng play-off Champions League, và một số CLB khác cũng được tạm hoãn do tình hình chiến tranh). Ở đó, chúng tôi sẽ phải chơi với lực lượng hiện có, chủ yếu gồm các cầu thủ sinh sau năm 2000”.

Dynamo Kiev thua thảm Benfica: Tổng tỷ số đã có thể là 0-6, không ai ở Dynamo sẵn sàng cho đẳng cấp này ảnh 2 Zabarny còn quá trẻ
“Hiện tại, chúng tôi chỉ có một khát khao: Được chơi bóng và có thể sống sót. Đây là điều tối quan trọng ở một đất nước đang có chiến tranh. Trong tình huống như thế này, kết quả thi đấu trở nên mờ nhạt so với tình hình chung. Điều rất quan trọng là tiếp tục thi đấu Giải VĐQG và không bỏ cuộc. Thứ Tư này, chúng tôi sẽ bay về Lyiv, sau đó sẽ trở về Kiev. Rồi chúng tôi sẽ phải quay trở lại châu Âu. Hàng giờ di chuyển trên xe buýt. Tuy nhiên, tôi hy vọng các cầu thủ sẽ có thời gian hồi phục thể chất sau trận đấu này”.

“Khó mà nói Kiev đã sẵn sàng cho UPL. Chúng tôi cũng mất nhiều cầu thủ quan trọng vì chấn thương, bao gồm Popov, Tsygankov, Garmash, Andrievsky. Tuy nhiên, ngay khi họ hồi phục, với kinh nghiệm của mình, họ sẽ giúp đỡ cho đội bóng rất nhiều. Mùa giải sắp tới sẽ rất khó khăn cho tất cả chúng tôi, không chỉ Kiev, mà còn Shakhtar và các đội bóng Ukraine khác. Chúng tôi vẫn chưa biết là chúng tôi sẽ thi đấu khi nào, dưới điều kiện thế nào, rồi trận đấu có bị đe dọa pháo kích hay là không. Nhưng chúng tôi sẽ tiếp tục chơi bóng, điều đó quan trọng với tất cả mọi người”, HLV Lucescu tâm sự.

Tin cùng chuyên mục