Với quyết tâm lật ngược tình thế từ trận thua 1-2 tại Malaysia trong trận lượt đi, HLV Vũ Hồng Việt đã tung lực lượng mạnh nhất với 6 ngoại binh cùng với Xuân Son, Văn Vĩ, Tuấn Anh, Tuấn Dương và thủ môn Nguyên Mạnh. Đáng chú ý khi đây là trận đấu hiếm hoi mà Nguyên Mạnh bắt chính thay cho thủ môn người Brazil Caique, người bất ngờ bị gạch tên ở danh sách đăng ký trong trận này.
Ở bên kia sân, Selangor đã tiếp cận trận đấu rất tốt. Dàn cầu thủ dày dạn kinh nghiệm gồm nhiều tuyển thủ quốc gia và ngoại binh chất lượng đã giúp họ không hề tỏ ra lép vế trước các cầu thủ chủ nhà. Thậm chí lợi thế từ tỷ số 2-1 ở lượt đi càng giúp đội khách thi đấu thoải mái hơn.
Không quá bất ngờ khi Nam Định nhanh chóng kiểm soát được khu trung tuyến và tổ chức tấn công về phía khung thành đối phương. Tuy nhiên, cặp tiền đạo Xuân Son – Caio bị chia cắt với các tiền vệ và không có nhiều khoảng trống để hoạt động khi hậu vệ Selangor như thuộc… nằm lòng lối chơi của cả hai, nhất là Xuân Son.
Ở vào thời điểm bế tắc trong việc tìm bàn thắng, một số cầu thủ Nam Định tỏ ra mất bình tĩnh, phạm lỗi với cầu thủ Selangor. Phút 38, Dijks đã dùng tiểu xảo phạm lỗi với cầu thủ đối phương trong vòng 16m50. Tình huống qua mắt được trọng tài người Nhật Bản, nhưng không qua được VAR.
Sau khi tham khảo VAR, trọng tài cho đội khách hưởng quả đá phạt 11m và Chrigor thực hiện thành công ghi bàn mở tỷ số cho Selangor. Chân sút đang dẫn đầu danh sách Vua phá lưới giải vô địch Malaysia cũng là tác giả cả 2 bàn thắng cho đội khách trong trận lượt đi.
Mãi mê tấn công, Nam Định lãnh tiếp bàn thua thứ hai vào phút 90 cũng từ pha ghi bàn của Chrigor. Lối chơi thực dụng nhưng đầy chắc chắn đã giúp Salengor bảo toàn chiến thắng 2-0 chung cuộc để giành quyền vào tranh chung kết khi thắng cả 2 trận ở vòng bán kết với tổng tỷ số 4-1.
Như vậy, đội bóng thành Nam đã không đạt mục tiêu ở 4/5 mặt trận mùa này khi thua ở trận Siêu Cúp, bị loại sớm ở AFC Champions League Two, không bảo vệ được ngôi vô địch V-League và nay là dừng bước ở Cúp C1 Đông Nam Á. Đoàn quân của HLV Vũ Hồng Việt chỉ còn 1 mặt trận để hướng đến là Cúp Quốc gia mà đối thủ của họ ở vòng bán kết là Công an TPHCM.