Dubai Tour 2018: Nằm ngoài tốp 10, Cav thất vọng toàn tập

Không thể hoàn tất chặng đua đầu tiên của Dubai Tour 2018 trong tốp 10, dù rằng ở đích đến, tốp đông đã so kè nhau bằng màn đua nước rút tốc độ vốn là sở trường của Mark Cavendish, tay đua nước rút khét tiếng người Anh không giấu nổi sự thất vọng của mình…

Mark Cavendish
Mark Cavendish

Những ngày tháng thất vọng của Cav vẫn chưa thể khép lại. Tay đua hiện đang chơi cho đội đua Dimension Data không giành được một chiến thắng nào, chỉ tính riêng trong mùa giải 2017. Sau cú ngã xe nặng nề tại Tour de France, anh cần rất nhiều thời gian để hồi phục chấn thương và rốt cuộc chỉ giành được vị trí hạng 2 chung cuộc ở giải đua “6 ngày ở London”. Giờ đây, khi bắt đầu cho mùa giải năm mới, Cav lại không thể giành được thứ hạng đáng kể ở chặng đua đầu tiên của Dubai Tour 2018.

Dù đã được bảo vệ tối đa bởi các đồng đội Dimension Data, cuối cùng, Cav vẫn không thể chen chân vào vị trí thuận lợi để tung ra cú nước rút của mình khi mà tốp đông ở phía trên di chuyển rất hỗn loạn. Anh đành chấp nhận chứng kiến chiến thắng rơi vào tay của Dylan Groenewegen (Hà Lan, LottoNL-Jumbo). Xếp thứ nhì và thứ 3 lần lượt là Magnus Cort (Đan Mạch, Astana), Elia Viviani (Italia, Quick-Step Floors). Cav chỉ cán đích ở vị trí thứ 16 chung cuộc.

“Đó là cả một sự hỗn loạn mà tôi rất sợ hãi”, Cav (có lẽ vẫn còn ám ảnh bởi cú ngã xe sau tình huống tranh chấp với Peter Sagan ở đường đua nước rút tại đích đến chặng 4 của Tour de France 2017) thừa nhận, “Tôi thật sự không thể tung ra cú đua nước rút của mình. Tôi đã nhìn thấy khoảng trống, khoảng 300 mét, 400 mét ở phía trước, và tôi nghĩ tôi có thể tiến lên để tung ra cú đua nước. Nhưng khi bạn cố gắng tìm kiếm điều đó, ai đó lại chen ngang và đi theo một con đường hoàn toàn khác, vì thế, tôi lại phãi giảm tốc độ. Khi đó, chân trái của tôi vẫn có cảm giác rất tốt, các đồng đội như Renshaw, Bernie… cũng ở trong trạng thái rất tốt. Nhưng rõ ràng, đây không phải là chặng đua Dubai Tour hay nhất mà chúng tôi trải qua với đội đua này, đó là điều chắc chắn”.

“Hôm nay, sai lầm của tôi là nằm lại ở dưới khá xa so với tốp đầu trong những kilomet cuối cùng, vì thế, tôi đã không kịp băng lên tốp đầu để tham gia cuộc đua nước rút tốc độ ở đích đến”, Cav thừa nhận.

Tin cùng chuyên mục