Dortmund tiếc nuối khi bỏ lỡ cơ hội ở trận chung kết

Borussia Dortmund không thể tạo nên một cú sốc lớn ở chung kết Champions League như đã từng thực hiện trước Juventus vào năm 1997, và đội bóng Đức này có lẽ chỉ tự trách bản thân vì đã bỏ lỡ hàng loạt cơ hội lớn trong hiệp một. Và khi Real Madrid bừng tỉnh, họ đã làm điều mình giỏi nhất là giành chiến thắng 2-0 tại sân Wembley vào thứ Bảy.

HLV Edin Terzic và Borussia Dortmund không thể tạo nên một cú sốc lớn trước Real Madrid.
HLV Edin Terzic và Borussia Dortmund không thể tạo nên một cú sốc lớn trước Real Madrid.

Karim Adeyemi một mình áp sát thủ môn Thibaut Courtois ở phút thứ 21 trong khi các cổ động viên mặc áo vàng, vẫy cờ của Dortmund chuẩn bị ăn mừng. Cầu thủ chạy cánh này trong thế đối mặt đã quyết định vượt qua Courtois, tiếc rằng đẩy bóng đi quá xa về bên trái và khi anh thực hiện cú sút chân trái, bị Dani Carvajal kịp lùi về cản phá. Hai phút sau, Niclas Fullkrug tung cú sút hạ gục Courtois, nhưng bóng dột cột dọc bên phải. Dortmund có thêm cơ hội nữa ngay trước khi hiệp một trôi qua nhưng cú sút của Adeyema đã bị Courtois cản phá, Fullkrug tiếp ứng nhưng đó là một pha đánh đầu với. Marcel Sabitzer cũng buộc Courtois phải cứu thua ở phút thứ 41. “Bạn phải tận dụng cơ hội của mình trong một trận chung kết. Thật không may là chúng tôi đã không làm thế”, tiền vệ Emre Can cay đắng.

Borussia Dortmund.jpg
Karim Adeyemi vượt qua Thibaut Courtois nhưng bị Dani Carvajal kịp lùi về cản phá.

Trận thua này diễn ra một năm sau khi Dortmund không thể giành chức vô địch Bundesliga vào ngày cuối cùng của mùa giải, và 11 năm sau trận thua Bayern Munich 1-2 ở lần gần nhất họ lọt vào trận tranh chức vô địch Champions League, và cũng tại Wembley. Năm 2013, HLV hiện tại của Dortmund, Edin Terzic đã có mặt trên khán đài với tư cách là một fan hâm mộ của đội bóng vàng đen. Năm ngoái, Terzic đã rơi nước mắt sau khi Dortmund bỏ lỡ cơ hội vô địch Bundesliga khi bị Mainz cầm hòa tới 2-2 ở ngày cuối. Nhưng những nỗi đau đó khó thể sánh bằng thứ Bảy này. Terzic nói: “Có động lực khi trận đấu xoay chuyển tình thế và bạn sẽ hiểu tại sao họ lại là nhà vô địch của giải đấu này. Chúng tôi không thể ghi bàn và đó là chìa khóa khiến chúng tôi không thể giành chiến thắng trong trận đấu”.

Borussia Dortmund11.jpg
Niclas Fullkrug tung cú sút hạ gục Courtois nhưng bóng dột cột dọc bên phải.

Fullkrug có một cơ hội tốt khác ở phút 63 nhưng cú đánh đầu của anh lại đi thẳng vào Courtois, người đã đấm bóng ra ngoài. Tiền đạo người Đức cuối cùng đã đưa bóng vào lưới bằng pha đánh đầu nhưng anh đã việt vị rõ ràng, và tỷ số vẫn là 2-0. Chân sút 31 tuổi này cũng đã tự trách mình vì đã không chuyển hóa được cơ hội, nói rằng anh cảm thấy đặc biệt tiếc cho Marco Reus - người sẽ rời Dortmund sau 12 năm ở CLB. Reus cùng với Mats Hummels là thành viên còn sót lại của đội hình Dortmund thua trận chung kết Champions League 2013 trước Bayern. “Họ kể cho chúng tôi nghe về trận đấu và cảm giác của nó. Tôi rất buồn cho họ”, Fullkrug chia sẻ thêm. “Nhưng chúng tôi có thể tiếp tục rất tự tin. Chúng tôi đã thi đấu với đội bóng lớn nhất - rất nhiều đội bóng lớn nhất châu Âu trong mùa giải Champions League này”.

Borussia Dortmund1.jpg
Borussia Dortmund có lẽ chỉ tự trách bản thân vì đã bỏ lỡ hàng loạt cơ hội lớn trong hiệp một.

Dự vị cay đắng còn nhiều hơn khi chính đối thủ thừa nhận đã may mắn giữ sạch lưới trong hiệp một, trước khi cú đánh đầu của Carvajal đã phá vỡ thế bế tắc ở phút 74 và Vinicius Junior đã ấn định tỷ số sau đó chín phút. Thủ thành Courtois của Real Madrid nói: “Chúng tôi đã thoát khỏi hiệp một, khi lẽ ra chúng tôi có thể thua 0-2 một cách dễ dàng. Nhưng chúng tôi không bao giờ dừng lại và tìm ra cách để đưa bóng vào lưới”.

Trong khi ngôi sao Jude Bellingham, người vẫn còn khoác áo Dortmund ở mùa 2022-23, tóm tắt lại diễn biến: “Dortmund chơi hay hơn, có nhiều cơ hội hơn, nhưng nếu bạn không giết chúng tôi thì chúng tôi sẽ quay trở lại”.

Tin cùng chuyên mục