Đồng Tháp - “chỉ mành treo chuông”

Số phận Đồng Tháp bây giờ chẳng khác nào “chỉ mành treo chuông” khi đội bóng miền Tây đang đối diện với nguy cơ rớt hạng và đi vào “vết xe” của nhiều đội bóng khác sau 2 năm liền rớt liên tiếp 2 hạng: Giải thể và làm lại từ tuyến trẻ.
Người hâm mộ Đồng Tháp vẫn kiên nhẫn trông chờ 1 phép màu để cứu đội khỏi rớt hạng Nhì. Ảnh: Dương Thu
Người hâm mộ Đồng Tháp vẫn kiên nhẫn trông chờ 1 phép màu để cứu đội khỏi rớt hạng Nhì. Ảnh: Dương Thu
Thực tế, Đồng Tháp đã từng giải thể đội bóng vào năm 2014, lúc ấy với chiếc Cúp vô địch giải hạng Nhất, Đồng Tháp giành quyền thăng hạng V-League. Thế nhưng, chưa kịp vui mừng, thì người hâm mộ lẫn giới chuyên môn lại sửng sốt khi lãnh đạo đội bóng tuyên bố giải thể vì thiếu kinh phí hoạt động và chỉ làm công tác đào tạo trẻ. Tuy nhiên, chỉ sau  3 năm được “cứu”, giờ đây người làm bóng đá Đồng Tháp lại phải đối diện với nguy cơ tương tự.

Thầy trò HLV Trần Công Minh chỉ còn 1 trận cuối làm khách trên sân Bình Phước. So với Tây Ninh, đội đang xếp trên Đồng Tháp 3 điểm và còn thi đấu 2 trận, khả năng Đồng Tháp sẽ phải đá trận play-off là rất rõ. Tuy nhiên, nhìn vào lực lượng của Đồng Tháp hiện tại thì một trận đấu được đánh giá như trận “sống còn” thì HLV Trần Công Minh chẳng có lý do gì phải e dè đối thủ. Dù vậy, Đồng Tháp vẫn phải trong tình trạng vừa đá vừa “ngóng”. 

Sau khi rớt hạng, lãnh đạo Công ty cổ phần phát triển bóng đá Đồng Tháp cam kết sẽ tiếp tục gắn bó với đội bóng. Nhưng, qua mùa bóng với khán đài trống vắng, nguồn thu chính không còn hiệu quả thì khả năng gắn bó giữa 2 bên với nhau trong tương lai vẫn còn bỏ ngõ. Cũng được biết, ở mùa bóng năm nay, lãnh đạo CLB Đồng Tháp phải “gõ cửa” UBND tỉnh nhờ kêu gọi đầu tư vào CLB để tiếp tục tìm nguồn kinh phí hoạt động. 

Trường hợp nếu Đồng Tháp bại trong trận play-off, thì việc xuống hạng Nhì sẽ là điều chưa từng xảy ra với đội bóng xứ sen hồng kể từ khi giải VĐQG lên chuyên nghiệp sau 17 năm. Đó là chưa kể, Đồng Tháp lừng lẫy với 2 chiếc cúp VĐQG 1986 và 1996. Và nếu không may rớt hạng, số phận CLB Đồng Tháp có tiếp tục tham dự mùa bóng 2018 cũng là điều bỏ ngõ. Chắc chắn là nhiều trụ cột sẽ nhanh chóng tìm CLB mới chứ khó thể giữ chân họ đá ở giải hạng Nhì.

Đồng Tháp đã quá quen sống chung với lũ ở mỗi mùa bóng và hầu hết họ chấp nhận với cuộc chơi. Song, dù có trụ lại hạng Nhất hay thảm cảnh rớt hạng xảy ra thì vẫn là đoạn kết buồn cho  đội bóng giàu truyền thống này. Chưa rõ  công cuộc tái thiết lại trong 3 mùa bóng như lời lãnh đạo Đồng Tháp tuyên bố hồi đầu mùa sẽ về đâu, trước mắt tấn bi kịch lại sắp diễn ra với đội bóng xứ sen hồng.

Tin cùng chuyên mục