Đội tuyển Việt Nam đã có bài kiểm tra cuối cùng trước khi bước vào AFF Suzuki Cup. Chiến thắng 3-1 trước tuyển Malaysia đã phần nào giúp thầy trò HLV Miura giảm bớt áp lực trước giải đấu lớn nhưng rõ ràng, những gì đội tuyển đã thể hiện chưa đủ để giúp người hâm mộ cảm thấy yên tâm.
Cũng như trong trận thua Palestine, hàng phòng ngự tiếp tục là điểm yếu nhất trong đội hình của HLV Miura, dù ông thầy người Nhật đã thay gần như toàn bộ hàng thủ. So với trận đấu hồi tuần trước, HLV Miura chỉ giữ lại mỗi trung vệ Phước Tứ, còn vị trí thủ môn và các hậu vệ khác đều được thay thế. Trong khung thành, thủ môn Nguyên Mạnh thay Thanh Bình, Tiến Thành thay Huy Cường đá trung vệ, còn ở 2 cánh, Ngọc Hải và Xuân Thành thế chỗ Thanh Hiền và Văn Biển. Thế nhưng, hàng phòng ngự của đội tuyển Việt Nam chỉ “mới” về mặt nhân sự còn những sai số thì vẫn “cũ”, thậm chí rất “cũ”.
![]() |
HLV Miura vẫn còn nhiều điều lo lắng trước khi chính thức chinh phục hành trình AFF Cup 2014. Ảnh: Minh Hoàng
Phước Tứ thường xuyên hụt hơi trong các tình huống đua tốc độ, tranh chấp tay đôi với đối phương. Những tình huống cần sự tỉnh táo và kinh nghiệm, Tứ cũng rất yếu như các pha bọc lót, chỉ huy hàng thủ bẫy việt vị. Tiến Thành, Ngọc Hải và Xuân Thành cũng mắc lỗi không ít và gần như cả hàng thủ lẫn thủ môn Nguyên Mạnh không tìm được tiếng nói chung. Vậy nên, không có gì quá khó hiểu khi sau trận đấu, HLV Miura cho rằng, nếu các chân sút của Malaysia dứt điểm tốt hơn, tuyển Việt Nam đã thua 4-5 bàn ngay trong hiệp 1.
Không chỉ thất vọng về hàng thủ, ông thầy người Nhật còn phê bình các tiền vệ đã không tích cực hỗ trợ phòng ngự, đặc biệt là cặp tiền vệ trung tâm Huy Hùng và Tấn Tài. Trong khi đó, các cầu thủ tấn công lại nhận được lời khen ngợi từ phía HLV Miura dù Hải Anh, Minh Tuấn đã rời sân từ đầu hiệp 2 và không để lại nhiều dấu ấn.
Xét tổng thể, đội tuyển Việt Nam đã phần nào trấn an được người hâm mộ nhờ chiến thắng 3-1 trước Malaysia. Tuy nhiên, những mối lo vẫn còn hiện hữu khi thời gian đến AFF Suzuki Cup 2014 đã không còn nhiều. Liệu HLV Miura có kịp bịt những “lỗ rò” nơi hàng thủ và cải thiện được hiệu suất ghi bàn cho hàng công? Nhiều, rất nhiều câu hỏi đang chờ ông thầy người Nhật sớm tìm ra lời giải bởi đối thủ của đội tuyển Việt Nam tại AFF Suzuki Cup không hề dễ chơi và may mắn không phải lúc nào cũng song hành cùng đội tuyển áo đỏ, như cách chúng ta chơi hơn người trong cả hiệp 2 trận đấu trước Malaysia. Mặt khác, đội tuyển Việt Nam cũng không còn cơ hội để sửa sai bởi quỹ trận giao hữu đã hết.
Chỉ còn vài ngày nữa, AFF Sukuki Cup 2014 đã khởi tranh nhưng đội tuyển nước chủ nhà vòng loại bảng A vẫn còn quá nhiều việc để làm. Dẫu sao, với tiền đề là chiến thắng quan trọng, dù không quá thuyết phục, trước đội tuyển Malaysia, cũng sẽ tiếp thêm động lực, sự tự tin cho HLV Miura và các học trò ngày càng hoàn thiện mình để có được phong độ cao nhất khi bước vào giải đấu chính thức. Hy vọng là vậy!
Phi Hải