Đôi điều ít biết về FC Copenhagen

Đôi điều ít biết về FC Copenhagen

"Chúng tôi chỉ mong sao được gặp Chelsea hoặc Real Madrid”. Phát biểu của Giám đốc quản lý Charles Maskelyne khi đội bóng nhỏ FC Copenhagen vượt qua vòng bảng Champions League và chưa biết sẽ gặp đối thủ nào ở giai đoạn knock-out. Bây giờ, khi đã cầu được ước thấy, Maskelyne hẳn đang chờ đợi một khoản thu đáng kể từ tiền bán vé khi FC Copenhagen chuẩn bị tiếp Chelsea trong đêm thứ Ba.

Người ta nói rằng chi phí mua Fernando Torres của Chelsea đủ giúp FC Copenhagen sống khỏe trong suốt 3 năm, như vậy đủ thấy nhà vô địch Đan Mạch có một thân phận nhỏ nhoi thế nào so với Chelsea. Nhưng có thể ví von thân phận FC Copenhagen như là “con” so với Chelsea? Đây lại là câu chuyện khác, chuyện liên quan đến nghĩa đen nhiều hơn nghĩa bóng. Lúc FC Copenhagen trở thành đại diện Đan Mạch đầu tiên vượt qua vòng bảng Champions League thì sự kiện hấp dẫn nhất liên quan đến đội bóng này lại không thuộc vấn đề chuyên môn, mà là tin đồn kết nối FC Copenhagen với… Abramovich “con”.

Niềm vui chiến thắng của các cầu thủ FC Copenhagen ở vòng bảng.

Niềm vui chiến thắng của các cầu thủ FC Copenhagen ở vòng bảng.

Vâng, ai cũng biết Roman Abramovich là ông chủ Chelsea. Còn con trai ông, Arkady Abramovich, khi ấy mới 19 tuổi, thì ít ai biết. Đấy là một trong năm người con của Roman Abramovich trong đời vợ thứ hai. Giá cổ phiếu của công ty Parken Sport & Entertainment S/A (sở hữu FC Copenhagen) bỗng tăng 23% vào cuối năm qua không phải vì chuyện FC Copenhagen vượt qua vòng bảng Champions League, mà chủ yếu vì báo chí Đan Mạch phát hiện “thiếu gia” Arkady dùng cơm trưa “và nói chuyện bóng đá” với Giám đốc điều hành của một công ty có 30% cổ phần trong công ty sở hữu FC Copenhagen!

Dĩ nhiên, tất cả chỉ là tin đồn. Nhưng dù sao thì cơ sở để kết nối FC Copenhagen với Arkady Abramovich cũng còn khá hơn so với chuyện người ta hoàn toàn không biết chút gì ở thời điểm vài tuần trước khi Roman Abramovich mua lại Chelsea từ Ken Bates hồi năm 2003.

FC Copenhagen chỉ mới ra đời cách nay 19 năm, từ sự sáp nhập của 2 CLB khác ở Đan Mạch. Vậy mà bây giờ, họ đang tiến đến chức vô địch thứ 7 trong 9 mùa bóng ở giải VĐQG. Đội này thành công chủ yếu vì cách quản lý hiện đại, đặt nặng những kế hoạch kinh doanh lâu dài, như lời Giám đốc thể thao Carsten Jensen.

Cũng theo Jensen, một nguyên nhân thành công đáng kể khác là việc mời HLV Roy Hodgson cầm quân hồi năm 2000, từ đó mở ra một cái nhìn mang tính cách mạng về bóng đá. Có thể chuyến phiêu lưu vĩ đại ở giai đoạn knock-out Champions League mùa này chỉ là một thoáng ngẫu nhiên. Nhưng mục tiêu trở thành thế lực số 1 trong làng bóng Scandinavia của FC Copenhagen lại là vấn đề hết sức nghiêm túc. Cứ việc góp mặt thường xuyên ở vòng loại Champions League thì việc lấy chỗ dự vòng đấu bảng xem ra chẳng khó, vì UEFA của Michel Platini bây giờ đã mở hẳn một lối thoát cho đại diện của các nền bóng đá nhỏ lọt vào vòng bảng một cách dễ dàng hơn.

Được gặp Chelsea sẽ là cơ hội học hỏi quan trọng đối với FC Copenhagen? Chưa biết, vì bản thân Chelsea hiện nay không mấy thành công trong làng bóng Anh.

Theo tờ báo Anh Telegraph thì bóng đá Anh lại có chỗ đáng học hỏi nơi FC Copenhagen. Hiến chương của đội bóng ấy chẳng hạn. Mọi cầu thủ gia nhập FC Copenhagen đều phải ký vào một bản cam kết với nội dung là những nguyên tắc xử sự ở đội bóng này.

Có một nguyên tắc quan trọng: cầu thủ FC Copenhagen phải tạo điều kiện tốt nhất để giới hâm mộ tiếp cận. Nguyên tắc này, do giám đốc thể thao Jensen đề ra, có thể không thật rõ ràng. Nhưng nó lại trở nên hữu dụng. Vì nguyên tắc ấy mà các cầu thủ luôn đến sân tập để thả lỏng trong ngày hôm sau trận đấu. Tại đấy, họ tham gia mọi hoạt động của CLB, sẵn sàng ký tặng và tiếp xúc một cách cởi mở với người hâm mộ. Có hẳn những lớp học kéo đến sân để chụp ảnh và giao lưu với cầu thủ trong những ngày như vậy.

Hệ quả là FC Copenhagen hiện có một sự kết hợp rất hài hòa giữa cách quản lý hiện đại và giá trị truyền thống của một CLB bóng đá mang tính đại diện cho cộng đồng. FC Copenhagen chính là hình mẫu thành công nhất trong làng bóng Scandinavia hiện nay. 

TIỂU QUYÊN

Tin cùng chuyên mục