Đấu trường võ tự do: Màn kịch chiến trên đất Đức suýt thành loạn đả như trận Khabib – McGregor

Cách đây mấy ngày, giới mộ điệu đấu trường võ tự do (MMA) lại được dịp bàn tán xôn xao với màn kịch chiến vốn được cho là “tập 2” của hậu kỳ trận Khabib Nurmagomedov đấu với Conor McGregor ở UFC 229. Tuy vậy, vụ lộn xộn suýt dấy thành cơn loạn đả giữa 2 “team” này lại diễn ra trên đất Đức, trong một sự kiện thuộc đấu trường GMC (Giải vô địch MMA nước Đức).

Omer Solmaz
Omer Solmaz

Nếu như Nga có nhiều hệ giải MMA danh tiếng, như là M-1 Global, Fight Nights Global, UOMMA… thì ở làng võ tự do trên đất Đức, hệ giải GMC (German MMA Championship) chính là hệ giải số 1. Dù vẫn chưa thể so sánh được với sự phát triển của làng võ tự do trên đất Nga (cũng như làng võ tự do của Nga cũng khó lòng so sánh được với làng võ tự do trên đất Mỹ), nhưng GMC cũng đã có những phát triển vượt bậc trong suốt thời gian vừa qua.

Gần đây nhất, trận đấu giữa võ sĩ người Đức gốc Thổ Nhĩ Kỳ là Omer Solmaz (có thành tích 7 trận thắng, trong đó có 5 trận thắng bằng knock-out, và chỉ có 1 trận thua) với Felix Schiffarth (có thành tích 4 trận toàn thắng, trong đó có 4 trận thắng bằng knock-out) đã khiến dư luận xôn xao, không chỉ bởi vì chiến thắng kịch tính của Omer – vốn là 1 đại diện ưu tú cho cộng đồng người gốc Thổ thiểu số trên đất Đức, khi “team” của Felix buộc phải tung khăn trắng đầu hàng ở hiệp đấu thứ 4, mà còn những tình tiết hấp dẫn suýt dẫn đến loạn đả ngay sau đó…

Đó là trận đấu mà người ta tưởng chừng như Felix sẽ thắng ngay từ những phút mở màn của hiệp 1 khi nhập cuộc sảng khoái và đánh ngã đối phương ở thời điểm đồng hồ hiệp đấu mới chỉ sang 1 phút 46 giây, nhưng Felix lại bỏ lỡ cơ hội khóa chặt đối thủ xuống sàn đài và đưa ra những đòn đánh cận chiến với ưu thế từ trên xuống. Thoát khỏi những phút đầu tiên đầy khó khăn, Omer càng đấu càng nóng máy và sớm tìm lại nhịp điệu trận đấu. Để rồi khi hiệp đấu thứ 4 còn khoảng 1 phút nữa là kết thúc, anh này đã đè sấp đối thủ xuống sàn đài và liên tục ra quyền.

Nhận thấy võ sĩ của mình không còn có thể chống cự, chỉ biết ôm đầu chịu trận, phía “team” của Felix đã tung khăn trắng vào sân xin đầu hàng. Nhưng do quá say máu không nhận biết tình thế xung quanh, Omer tiếp tục có những đòn tấn công rất tàn khốc; trong khi đó, trọng tài của trận đấu cũng bị cuốn theo tình huống mà không nhìn thấy hành động tung khăn của góc khán đài phía Felix. Điều đó khiến một số thành viên của “team” phía Felix không còn đủ kiên nhẫn, vài người leo rào, hoặc mở cửa đài để vào can thiệp, đẩy ngã cả trọng tài.

Do lo sợ Omer bị phía của Felix đánh hôi, “team” của võ sĩ gốc Thổ đã tràn vào xô xát. Cục diện hậu kỳ trận đấu này suýt chút nữa đã bùng phát thành cuộc loạn đả như sau trận UFC 229 giữa Khabib Nurmagomedov và Conor McGregor, khi 2 “team” Nga và Ailen tràn vào đánh nhau sau màn leo lồng thoát ra ngoài ngoạn mục để tấn công HLV đối thủ của Khabib. Cũng may, “team” của Felix nhanh chóng ra hiệu cho thấy họ chỉ vào lồng để can thiệp chứ không có ý định tấn công, còn “team” của Omer nhanh chóng quây lại ăn mừng, cờ Thổ cũng được giương lên.

Ở thời điểm đó, có đến hơn 30 người, thuộc cả 2 “team” cùng hiện diện trong lồng bát giác, nếu chẳng may loạn đả xảy ra, sẽ là rất phiền hà và chưa biết hậu quả thế nào. Hiện tại, sau khi trọng tài công nhận chiến thắng của Omer, vẫn chưa biết BTC của GMC có đưa ra án phạt nào dành cho các thành viên của 2 “team” này hay là không.

Tin cùng chuyên mục