Cựu sao Ngoại hạng Anh hỏng phạt đền khiến Al-Hilal mất điểm

Ở trận đấu muộn nhất vòng 19 Saudi Pro League, Al-Hilal đã bất ngờ để Damac cầm chân với tỷ số 2-2. Đáng chú ý, cựu tiền vệ Wolverhampton là Ruben Neves hóa tội đồ với việc sút hỏng phạt đền.

Ruben Neves gây thất vọng khi đá hỏng phạt đền khiến Al-Hilal bị Damac cầm hòa
Ruben Neves gây thất vọng khi đá hỏng phạt đền khiến Al-Hilal bị Damac cầm hòa

Ra sân muộn nhất vòng 19 Saudi Pro League, đương kim vô địch Al-Hilal cần một chiến thắng để đòi lại ngôi đầu từ tay Al-Ittihad. Thầy trò HLV Jorge Jesus có chuyến làm khách đến sân của đối thủ đang ở nửa dưới bảng xếp hạng là Damac.

Sở hữu dàn nhân sự vượt trội, Al-Hilal nhanh chóng làm chủ thế trận. Phút 24, Ruben Neves “hỏi thăm” khung thành Damac bằng cú sút phạt hàng rào đưa bóng chạm xà ngang. 6 phút sau, Sergej Milinkovic-Savic đánh đầu tung lưới đội chủ nhà. Dẫu vậy, bàn thắng không được tính do tiền vệ người Serbia đã rơi vào thế việt vị.

Tuy nhiên các cầu thủ Al-Hilal không phải tiếc nuối quá lâu. Ở tình huống ngay sau đó, tỷ số được mở. Ruben Neves rót bóng chính xác để Marcos Leonardo chạy chỗ đánh đầu lập công. Đây đã là trận đấu thứ 7 liên tiếp ở đấu trường Saudi Pro League mà Leonardo ghi bàn. Hiệp 1 khép lại với lợi thế 1-0 nghiêng về Al-Hilal.

Khi hiệp 2 bắt đầu chưa được lâu, Damac bất ngờ có bàn quân bình tỷ số. Phút 50, chốt chặn đáng tin cậy nhất bên phía Al-Hilal là Kalidou Koulibaly mắc sai lầm, và Habib Diallo tận dụng thành công để gỡ hòa 1-1.

Đến phút 58, tân binh Kaio Cesar bị phạm lỗi trong vòng cấm. Trọng tài ngay lập tức cho Al-Hilal được hưởng phạt đền. Nhưng ở cự ly 11 mét, Ruben Neves lại không thắng được thủ môn đội chủ nhà.

Bỏ lỡ cơ hội ngon ăn để vượt lên, Al-Hilal đã phải trả giá. Phút 73, Habib Diallo đánh dấu ngày thi đấu chói sáng với bàn thắng thứ 2 của riêng mình, nâng tỷ số lên 2-1 cho Damac.

Bị dồn vào thế chân tường, các ngôi sao của Al-Hilal đã biết lên tiếng đúng lúc. Phút 77, đội trưởng Salem Al-Dawsari kiến tạo cho Sergej Milinkovic-Savic gỡ hòa 2-2. Những phút còn lại, Al-Hilal không thể có được bàn thắng thứ 3 và đành chấp nhận chia điểm trên sân Damac.

Trận hòa này khiến Al-Hilal chính thức mất ngôi đầu bảng vào tay Al-Ittihad. Lúc này, những nhà đương kim vô địch đang sở hữu 47 điểm, kém 2 điểm so với vị trí dẫn đầu.

Trong một diễn biến khác, Al-Ettifaq tiếp tục có chiến thắng sau khi chia tay HLV Steven Gerrard. Đội bóng này đánh bại Al-Okhdood với tỷ số 2-0 ngay trên sân đối thủ. Những người lập công đều là các cầu thủ từng thi đấu tại châu Âu - Gini Wijnaldum (7’) và Karl Toko Ekambi (73’).

Tin cùng chuyên mục