“Cựu Nữ hoàng” Azarenka rút lui khỏi Auckland vì… bận tranh chấp quyền nuôi con

“Cựu Nữ hoàng” Victoria Azarenka sẽ không thể tham gia thi đấu ở giải Auckland Open tại New Zealand dù được BTC tặng cho một suất wild-card. Với diễn biến mới nhất này, việc Vika có thể tham dự Australian Open 2018 hay là không vẫn đang bị bỏ ngỏ…

Victoria Azarenka
Victoria Azarenka

Kể từ khi quay trở lại sau khi sinh con, “Cựu Nữ hoàng” người Belarus mới chỉ tham gia đúng 2 giải đấu, đó là Mallorca Open và Wimbledon hồi tháng 7 năm nay. Thể lực của cô không hề bị ảnh hưởng, trái lại, Vika đã lao vào tập luyện rất tích cực với khát vọng sớm được tiếp tục thi đấu. Vấn đề của cô chỉ là, cô đang tranh chấp quyền nuôi con với chồng cũ của mình.

Vika và chồng cũ đã “đường ai nấy đi”, nhưng chồng cô không muốn cô – trong tình trạng “nay đây mai đó” để tham gia các giải đấu – giữ quyền chăm sóc bé Leo. Ngược lại, Vika không thể sống trong tình trạng không có con mình ở bên cạnh, cô muốn được nuôi dưỡng bé Leo và mang bé theo cùng khi tham gia các giải đấu ở khắp nơi. Bất đồng này giữa Vika và chồng cũ, chưa được giải quyết rốt ráo ngay ở thời điểm hồi tháng 10 năm nay, khiến Vika cũng không thể tham gia thi đấu ở US Open 2017. Giờ đây, nó tiếp tục tái diễn khiến cô không thể tham gia giải đấu tại Auckland sẽ diễn ra vào ngày 1-1 năm sau.

Sau khi Vika thừa nhận cô không thể di chuyển đến Auckland mà để lại con trai 1 năm tuổi ở Los Angeles, Giám đốc điều hành giải Auckland Open, ông Karl Budge cho biết: “Rõ ràng, có một chút công bằng, dù nó là việc không may mắn, nhưng đã được chứng minh cụ thể, quanh việc Victoria không thể tham gia giải đấu của chúng tôi vào tháng sau. Quả là rất khó khăn cho cô ấy. Cô ấy đã tập luyện rất cật lực, và là một tay vợt chuyên nghiệp, một người thật sự muốn chơi quần vợt. Và cũng rất khó khăn cho chúng tôi, vì đã hy vọng có được sự góp mặt của một tay vợt tầm cỡ như cô ấy đến đây thi đấu”.

Budge cho biết thêm: “Nhưng mọi chuyện hẳn sẽ tươi đẹp hơn vào năm 2019. Chúng tôi đã trao đổi trong ngày hôm nay để làm rõ ràng rằng, cô ấy sẽ quay lại đây vào năm 2019. Mọi thứ sẽ được sắp xếp ngay từ bây giờ. Trong cái rủi vẫn còn có cái may, dù đó không phải là món quà Giáng sinh như tôi mong muốn”.

Năm 2019 ư? Xa quá, và khi đó, bé Leo mới chỉ… 2 tuổi!

Tin cùng chuyên mục