Cúp xe đạp Truyền hình TPHCM - Tôn Đông Á 2017: Đề phòng hiểm nguy

Đang mặc áo xanh hơn Nguyễn Tấn Hoài 16 điểm, nhưng tay đua Lê Nguyệt Minh (Trẻ TPHCM) phải thi đấu với thân thể đau nhức do  nhiều vết thương sau cú té ngã vừa qua. 
Niềm vui cua Trịnh Đức Tâm khi về đích. Ảnh: T.L
Niềm vui cua Trịnh Đức Tâm khi về đích. Ảnh: T.L
Sau khi thực hiện thành công kế hoạch đánh chiếm áo vàng, một lần nữa HLV Đỗ Thành Đạt lại thành công khi đưa ra chiến thuật hợp lý để bảo vệ chiếc áo xanh. 

Đang mặc áo xanh hơn Nguyễn Tấn Hoài 16 điểm, nhưng tay đua Lê Nguyệt Minh (Trẻ TPHCM) phải thi đấu với thân thể đau nhức do  nhiều vết thương sau cú té ngã vừa qua. Sợ Lê Nguyệt Minh khó khăn trong việc tranh nước rút, nhất là có thể bỏ chặng trong thời gian tới, đánh mất áo xanh, HLV Đỗ Thành Đạt quyết định đưa thêm Lê Văn Duẩn lên phía trên trong chặng 18 diễn ra sáng qua chạy 10 vòng quanh Hồ Xuân Hương (Đà Lạt). 

Những chặng đua ngắn vòng quanh như thế này chủ yếu tranh chấp điểm áo xanh. Ngay sau khi xuất phát, VUS TPHCM chủ động điều tiết tốc độ không cho các đối thủ trực tiếp tấn công. Họ gài thế cho Lê Văn Duẩn về thứ 3 Sprint 1 (giải thưởng dọc đường) để có điểm số vượt qua Nguyễn Tấn Hoài đúng 1 điểm. Nếu sức khỏe của Minh không được tốt, mất chiếc áo xanh thì người anh Lê Văn Duẩn sẽ thay thế. 

Thực hiện xong kế hoạch trên, VUS TPHCM tiếp tục ra chiêu bảo vệ áo vàng cho ngoại binh Alex. Họ thả cho 2 tay đua không còn tranh chấp các danh hiệu ra đi hơn 1 phút, phá những điểm thưởng còn lại. Trong màn so kè tay đôi tại đích đến, Trịnh Đức Tâm (An Giang) rút thắng Trần Nguyễn Duy Nhân (Quân khu 7) lần đầu tiên thắng chặng.

Do tốp tranh chấp về chung tính đồng thời gian, trật tự bảng tổng sắp không có gì thay đổi. Tay đua ngoại binh Alex (VUS TPHCM) tiếp tục mặc áo vàng, Lê Nguyệt Minh vẫn giữ áo xanh và Domesco Đồng Tháp đứng đầu giải đồng đội. 

Sáng nay, đoàn đua chạy chặng 19 từ Đà Lạt về Bảo Lộc dự báo hấp dẫn ở cuộc tranh chấp chiếc áo vàng khi Alex chỉ hơn Lê Ngọc Sơn (An Giang) 13 giây. 

Tin cùng chuyên mục