Cúp Truyền hình TPHCM 2018: Ngoại binh Loic “phát pháo” khiến 40 tay đua rơi đài

Chơi tấn công mãnh liệt đúng theo “thương hiệu” của Loic, tay đua người Pháp đang chơi cho Bike Life Đồng Nai khiến hơn phân nữa VĐV tham gia phải rời đường chạy trong chặng 25 diễn ra sáng nay chạy vòng quanh thành phố Cần Thơ.

Loic luôn là VĐV mang đến sự hấp dẫn cho cuộc đua. Ảnh: Hoàng Hùng
Loic luôn là VĐV mang đến sự hấp dẫn cho cuộc đua. Ảnh: Hoàng Hùng

Từ khi gia nhập làng xe đạp Việt Nam năm 2012, tay đua Loic luôn để dấu ấn trong lòng người hâm mộ nhờ lối chơi tấn công mãnh liệt theo phong cách của một tay đua chuyên nghiệp đến từ châu Âu. Tuy nhiên, lối chơi này áp dụng vào xe đạp Việt Nam chỉ mang tính cống hiến chứ tính hiệu quả lại không được cao. Vì cách chạy ở Việt Nam sẽ rất khác so với các chạy của các tay đua chuyên nghiệp thế giới.

Trao đổi với chúng tôi, tay đua người Tây Ban Nha Nieto trước khi sang thi đấu cho đội Đồng Nai cho biết: “Trước khi được mời sang thi đấu Cúp Truyền hình, tôi có lên mạng tìm hiểu về xe đạp Việt Nam, đặc biệt về Loic. Tôi thấy Loic là một tay đua có trình độ chuyên môn tốt, từng làm thành viên đội tuyển trẻ Pháp. Thế nhưng tôi khá bất ngờ không biết tại sao anh ta lại không có thành tích nào ở các giải đua Việt Nam, trong khi thi đấu quốc tế thì kết quả rất khả quan. Bây giờ, khi tôi gia nhập làng xe đạp Việt Nam tôi mới hiểu. Cách chạy của xe đạp Việt Nam theo thế, theo thời, giống như đánh cờ vậy. Cho nên, dù có năng lực tốt thế nào cũng chưa chắc đạt thành tích cao”.

Cúp Truyền hình TPHCM 2018: Ngoại binh Loic “phát pháo” khiến 40 tay đua rơi đài ảnh 1 Loic và Mai Nguyễn Hưng luôn là tâm điểm ở các cuộc đua. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Thấm thía từ những bài học nhiều năm qua, chắc có lẽ Loic từng bước quen thuộc với cách chạy mang phong cách Việt Nam. Anh không còn tung hoành ngang dọc thể hiện sức mạnh, mà đua theo mục đích của BHL đề ra. Chính vì thế đến thời điểm này, anh chắc chắn có được danh hiệu đầu tiên chiếc áo đỏ “Vua leo núi” nếu như hoàn thành hết các chặng đua còn lại.

Sau khi có được danh hiệu riêng cho mình, Loic bắt đầu chơi cống hiến trong chặng đua sáng nay khiến diễn biến đường đua trở nên hấp dẫn. Trong chặng này chạy 25 vòng, mỗi vòng 1,7 km, sự tấn công liên tục của Loic - duy trì tốc độ 45 đến 50 km/giờ trong 10 mấy vòng đầu tiên khiến 40 tay đua của các đội “chiếu dưới” như Cần Thơ, Minh Giang TPHCM, Calytos Đồng Tháp… rơi rụng ở phía sau. Chỉ có 30 tay đua mạnh mới đuổi bám được Loic, trong khi 40 tay đua ở phía sau bị bắt vòng, đành phải rời đường chạy không thể tranh chấp các thứ hạng chặng.

Cúp Truyền hình TPHCM 2018: Ngoại binh Loic “phát pháo” khiến 40 tay đua rơi đài ảnh 2 Nguyễn Thành Tâm với pha ăn mừng chiến thắng lần thứ 7. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Tuy bị Loic “làm mệt”, nhưng các tay đua đội 1 của VUS TPHCM, Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang vẫn giữ vững đội hình nhằm bảo vệ các danh hiệu của mình. Không những thế, tay đua đang giữ chiếc áo vàng Nguyễn Thành Tâm (Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang) xuất sắc đánh bại chiếc áo xanh Lê Nguyệt Minh (Minh Giang TPHCM) và Mai Nguyễn Hưng (VUS TPHCM) về nhất chặng. Đây là lần thứ 7, anh “Ba” của làng xe đạp Việt Nam bước lên bục cao nhất vượt qua kỳ phùng địch thủ Lê Nguyệt Minh (6 lần) trong cuộc chiến xem ai là tay đua thắng chặng nhiều nhất ở cuộc đua năm nay.

Do các tay đua mạnh đều về trong tốp đầu, cục diện bảng xếp hạng không có gì thay đổi sau 25 chặng. Nguyễn Thành Tâm tiếp tục mặc áo vàng, Lê Nguyệt Minh mặc áo xanh, Loic mặc chiếc áo đỏ, Ngô Văn Phương (Bảo vệ thực vật An Giang) giữ áo trắng và VUS TPHCM đứng đầu giải đồng đội.

Sáng mai, cuộc đua do Tôn Đông Á tài trợ sẽ thi đấu chặng 26 từ Cần Thơ đi Cà Mau với lộ trình dự kiến 175 km.

Tin cùng chuyên mục