Cúp bóng chuyền các CLB nam châu Á 2014: Chiến thắng đầu tiên!

Cặp chủ công Hữu Hà và Văn Hạnh là hai cái tên chơi nổi bật nhất trong đội hình Đức Long Gia Lai trước đối thủ Altain Bars đến từ Mông Cổ ở vòng đấu tranh các thứ hạng từ 9-16 diễn ra vào chiều qua (13-4) tại Philippines.

Tất nhiên, cũng phải nhờ vào phong độ ấn tượng của phụ công Xuân Thao, khả năng tổ chức tấn công linh hoạt của cây chuyền 2 Thiện Mến, cũng như nhiều vị trí khác, đội bóng đại diện của Việt Nam mới có thể giành chiến thắng 3-1 chung cuộc, lần đầu tiên được nếm trải cảm giác ngọt ngào ở đấu trường châu lục.

Ván đầu tiên, đội hình Đức Long Gia Lai chơi gắn bó, chắn tốt mà dàn xếp tấn công cũng hay, không khó để các học trò của HLV Bùi Quang Ngọc duy trì được khoảng cách dẫn 3-4 điểm và vượt lên thắng 25/20.

Tuy nhiên, Hữu Hà và các đồng đội để vuột ván thứ nhì về tay CLB Altain Bars, khi hàng loạt sai sót trong khâu phòng thủ trên lưới, khâu chuyền 2 lộ ra. Các tay đập Mông Cổ rất biết cách tận dụng tình thế để thắng lại đúng điểm số 25/20, cân bằng tỷ số 1-1.

HLV Bùi Quang Ngọc có vẻ sốt ruột trước sự sa sút của các học trò, thúc họ trấn tĩnh và tìm cách thoát khỏi thời điểm khó khăn, nhất là khi đối thủ Altain Bars liên tục dẫn điểm, có khi cách đến 2-3 điểm.

Đội trưởng Hữu Hà cùng mũi tấn công khác là Văn Hạnh bắt đầu thể hiện kinh nghiệm của những chủ công hàng đầu Việt Nam, trong các tình huống lên lưới. Cộng thêm với khả năng di chuyển và dứt điểm tinh khôn của phụ công Xuân Thao, đội bóng phố núi mau chóng lấy lại thế trận, rồi đi một lèo đến điểm thắng 25/20.

Rõ ràng, khi đã trở lại với đúng lối chơi tấn công đầy hưng phấn của mình, Đức Long Gia Lai không khó để giải quyết ván thứ 4 ở điểm số 25/23, khép lại chiến thắng 3-1 chung cuộc, lọt vào nhóm tranh các hạng từ 9-12. Đối thủ của Đức Long Gia Lai trong trận đấu diễn ra chiều nay (14-4) sẽ là đội thắng trong màn so đọ giữa Turkmenistan và Papua New Guinea.

VIỆT HÙNG

Tin cùng chuyên mục