West Ham vượt lên dẫn trước ở phút thứ 12 khi Lucas Paqueta băng vào từ cánh trái, phối hợp giao trả với Michail Antonio trước khi sút tung lưới từ rìa vòng cấm đánh bại Alisson. Nhưng tỷ số dẫn trước của chủ nhà chỉ kéo dài 6 phút, khi tiền đạo người Hà Lan, Cody Gakpo ghi bàn cân bằng tỷ số trận đấu. Chủ nhà vẫn tỏ ra nguy hiểm trong giờ nghỉ giải lao, và họ đã có một bàn thắng sau màn solo xuất sắc của Jarrod Bowen ở phút 55, nhưng VAR sau đó đã từ chối vì xác định có lỗi việt vị.
Không chỉ thoát thua, Liverpool còn tạo được bước đột phá quan trọng khi Matip đã có bàn thắng ấn định chiến thắng ở phút 67 với pha đánh từ quả phạt góc của Andy Robertson. West Ham đòi hỏi một quả phạt đền trước khi tiếng còi mãn cuộc vang lên khi Thiago Alcantara để bóng đập vào cánh tay khi anh hạ nó xuống đất để đỡ một cú ngã, nhưng trọng tài đã gạt bỏ kháng cáo của họ và VAR cũng không tham gia vào tình huống.
Với chiến thắng thứ 3 liên tiếp, Liverpool vươn lên vị trí thứ 6 với 53 điểm sau 32 trận, hơn Tottenham nhờ hiệu số bàn thắng vượt trội. Đoàn quân của HLV Klopp kém 6 điểm so với vị trí thứ 3 và thứ 4 của Newcastle và Man.United, nhưng đã chơi nhiều hơn các đối thủ này lần lượt 1 và 2 trận. Tuy nhiên, vị trí hay điểm số này có thể sẽ thay đổi sau trận Tottenham chào đón Man.United, cũng như Newcastle làm khách tại Everton vào thứ Năm.
![]() |
Liverpool may mắn tránh bị phạt đền cuối trận khi Thiago Alcantara để bóng đập vào cánh tay. |
Vì vậy, HLV Klopp hài lòng với kết quả và màn trình diễn, nhưng thừa nhận việc giành quyền tham dự Champions League vẫn nằm ngoài khả năng. Vị chiến lược gia người Đức nói: ‘Nếu chúng tôi thắng tất cả các trận còn lại, chúng tôi sẽ có mặt ở châu Âu. Mọi người hỏi tôi về Champions League nhưng điều đó không nằm trong tay chúng tôi, vì chúng tôi không còn đối đầu với bất kỳ đội nào xếp trên. Vì vậy, chúng tôi chỉ có thể giành được 3 điểm thường xuyên nhất có thể, và nhờ điều đó gây áp lực lên những người khác. Điều quan trọng là tiếp tục tiến lên, chơi thứ bóng đá đẹp và vào cuối mùa giải, chúng tôi sẽ xem mình có bao nhiêu điểm”.
Phía ngược lại, West Ham kết thúc chuỗi 3 trận bất bại và tụt một bậc xuống vị trí thứ 14, chỉ có hơn 5 điểm so với vị trí thứ 18 của Leicester. HLV David Moyes đã rất thất vọng với quyết định không cho đội của mình hưởng quả phạt đền: “Khi một cầu thủ lao vào vòng cấm, nó khác với việc họ trượt chân, nó khác với việc cố gắng đỡ một cú ngã. Khi bạn lao vào vòng cấm, hai tay dang ra, đó phải là một quả phạt đền. Điều khó chấp nhận nhất là sự thiếu tôn trọng từ VAR khi họ không nói với trọng tài rằng nó đáng để xem xét. Ai đó trong VAR không có đủ kiến thức bóng đá để biết rằng tình huống đó thật sự quan trọng”.
