
Với chiến thắng ngược dòng 2-1 trước Chelsea hồi cuối tuần, Aston Villa vô cùng tự tin khi bước vào vòng 27. Đối thủ của thầy trò HLV Unai Emery là một đội bóng London khác - Crystal Palace.
Tuy nhiên, chuyến làm khách tại thủ đô của Aston Villa không như mơ. Phút 29, khung thành được trấn giữ bởi Emi Martinez bị xuyên thủng lần đầu tiên. Xuất phát từ pha treo bóng vào của Adam Wharton, bóng tìm tới vị trí Ismaila Sarr đang di chuyển và tiền đạo người Senegal dễ dàng ghi bàn mở tỷ số cho Palace.
Đến phút 42, Ollie Watkins căng ngang thuận lợi để Morgan Rogers dứt điểm tung lưới đội chủ nhà. Đáng tiếc cho Villa, bàn thắng không được công nhận bởi Watkins đã việt vị khi thoát xuống. Hiệp 1 khép lại với lợi thế 1-0 nghiêng về Palace.
Bước sang hiệp 2, bộ đôi Watkins - Rogers tiếp tục mang lại sức sống cho hàng công Aston Villa. Phút 52, tỷ số được quân bình 1-1. Watkins đánh đầu chuyền bóng, còn Rogers băng lên và xử lý xuất sắc để ghi bàn gỡ hòa.
Những tưởng việc san bằng cách biệt có thể giúp Aston Villa hướng đến chiến thắng. Tuy nhiên mọi chuyện diễn ra theo chiều hướng đối lập hoàn toàn. Phút 59, Jean Phillippe Mateta nâng tỷ số lên 2-1 cho Crystal Palace bằng cú sút không thể cản phá.
Phút 71, cái tên Ismaila Sarr lần thứ hai mang đến nỗi khiếp sợ cho đội khách. Từ quả tạt bên cánh phải của Munoz, Sarr dứt điểm 1 chạm tung lưới Emi Martinez, hoàn tất cú đúp cho riêng mình đồng thời nhân đôi cách biệt lên thành 3-1.
Về cuối trận, Aston Villa thủng lưới lần thứ 4. Người vào sân thay Ismaila Sarr là Eddie Nketiah ấn định chiến thắng 4-1 cho Crystal Palace với pha đệm lòng cận thành từ đường căng ngang của Mitchell.
Trận thua này khiến Aston Villa ngày càng tụt lại trong cuộc đua dự cúp châu Âu mùa tới. Lúc này, thầy trò Unai Emery đã rơi xuống vị trí thứ 10 với 42 điểm và nhiều khả năng sẽ bị các đội phía trên gia tăng khoảng cách.

Ở một diễn biến khác, Bournemouth hành quân đến sân của Brighton. Ở vòng đấu trước, Bournemouth nhận thất bại 0-1 có phần tiếc nuối trước đối thủ dưới cơ Wolves do phải chơi thiếu người từ sớm. Nhưng khi chạm trán một Brighton đang có phong độ cao, thầy trò HLV Iraola cũng phải ra về trắng tay.
Phút 12, Joao Pedro mở tỷ số cho “Chim mòng biển” trên chấm phạt đền. Justin Kluivert gỡ hòa cho Bournemouth ở phút 61. Đến phút 72, Danny Welbeck được tung vào sân thay thế Joao Pedro. Và chính lão tướng 34 tuổi là người lập công ở phút 75, ấn định chiến thắng 2-1 cho Brighton.
Wolves được trở về sân nhà để tiếp đón Fulham. Đội khách có khởi đầu tốt khi Ryan Sessegnon mở tỷ số ngay từ phút đầu tiên. Phút 18, Joao Gomes san bằng cách biệt cho Wolves. Trong hiệp 2, Rodrigo Muniz ghi bàn ở phút 47 để mang về thắng lợi 2-1 cho Fulham ngay trên sân đối thủ.