Costa hy vọng giành ngôi VĐTG thứ 2

HOÀNG DƯƠNG

Với nhiều cua-rơ, chiếc áo bảy sắc cầu vòng dành cho tay đua giành ngôi VĐTG nội dung đua đường trường là một nỗi khát khao, đôi khi cũng là một sự ám ảnh. Với nhà ĐKVĐ Rui Costa, đó còn là một niềm vinh dự, một cảm giác hạnh phúc mà anh sẽ nhớ mãi. Tay đua người Bồ Đào Nha đang đứng trước một khoảnh khắc của định mệnh, rằng anh có thể giữ lại chiếc áo bảy sắc cầu vòng ấy thêm một năm nữa hay không, hay là anh sẽ đánh mất nó… mãi mãi.

“Tôi có một chút buồn bã khi biết rằng một năm gắn kết với chiếc áo bảy sắc cầu vòng trân quý này đã hết”, Costa tâm sự trước thềm nội dung đua đường trường tại giải VĐTG Ponferrada (Tây Ban Nha) 2014, “Tôi sẽ nhớ nó rất nhiều nếu tôi không giành được nó thêm một lần nữa. Tôi đã luôn cố gắng thưởng thức mùa giải của mình trong cương vị một nhà VĐTG, cho dù có bất cứ điều gì xảy ra những khoảnh khắc tuyệt vời hay những thời gian tồi tệ. Mùa giải khoác chiếc áo bảy sắc cầu vòng đã khép lại, nhưng với tôi, điều quan trọng vẫn là có thể thốt lên rằng mình đã được khoác chiếc áo danh giá này”.

Hướng đến nội dung thi đấu trước mắt, Costa hy vọng mình sẽ tái lập thành công nhờ tuân thủ thứ chiến thuật kỷ luật triệt để ở Florence một năm về trước, đó là dõi theo và bám sát những cua-rơ lớn, đến đoạn đua cuối cùng sẽ sử dụng kỹ năng phòng thủ và đột kích nhanh để gây ra bất ngờ: “Tôi biết tôi sẽ chơi tốt nhưng không biết mình có thể làm được gì. Tôi nghĩ sẽ có rất nhiều cua-rơ đột phá lên phía trước, tôi sẽ theo dõi Fabian Cancellara, Vicenzo Nibali, Peter Sagan và Alejandro Valverde. Hãy chờ xem điều gì sẽ xảy ra trong cuộc đua này!”.

HOÀNG DƯƠNG

Tin cùng chuyên mục