Copa America 2024: Mỹ thua sốc Panama sau thẻ đỏ của Weah

Cú đấm của Tim Weah đã tung ra với đối thủ cũng đồng thời giáng một đòn mạnh vào hy vọng tiến sâu tại Copa America 2024 của đội tuyển chủ nhà Mỹ, khi việc phải chơi thiếu người trong phần lớn thời gian của trận đấu khiến họ trả giá bằng thất bại 1-2 trước Panama.

Panama giáng một đòn mạnh vào cơ hội đi tiếp của tuyển Mỹ bằng chiến thắng 2-1.
Panama giáng một đòn mạnh vào cơ hội đi tiếp của tuyển Mỹ bằng chiến thắng 2-1.

Tuyển Mỹ đã chơi sa sút trong phần lớn thời gian của trận đấu sau khi Weah bị đuổi khỏi sân ở phút thứ 18. Cầu thủ chạy cánh 24 tuổi bị trọng tài người Salvador, Ivan Barton đuổi khỏi sân bằng một thẻ đỏ trực tiếp vì đấm vào sau đầu Roderick Miller. Đó là một cú đấm không thể tha thứ, vì khiến giờ đối mặt nguy cơ bị loại ngay từ vòng bảng. HLV Gregg Berhalter của tuyển Mỹ thất vọng: “Một quyết định ngớ ngẩn của Timmy khiến chúng tôi hụt hẫng”.

Weah cũng đã đưa ra lời xin lỗi công khai trên mạng xã hội: “Tôi đã để đội của tôi và đất nước của tôi thất vọng. Một khoảnh khắc thất vọng đã dẫn đến hậu quả không thể cứu vãn được, và vì điều đó tôi vô cùng xin lỗi các đồng đội, huấn luyện viên, gia đình và người hâm mộ của chúng tôi”. Đồng đội Tyler Adams tiết lộ Weah đã xin lỗi cả đội.

Dù Mỹ trong thế thiếu người vẫn mở tỷ số nhờ công của Folarin Balogun ở phút thứ 22, nhưng Cesar Blackman đã nhanh chóng cân bằng tỷ số ở phút 26. Panama sau đó cụ thể hóa lợi thế khi Jose Fajardo đánh bại thủ môn dự bị Ethan Horvath, người thay thế Matt Turner bị chấn thương trong giờ nghỉ giải lao, ở phút 83 để nâng tỷ số lên 2-1. Dù Panama cũng mất người khi Adalberto Carrasquilla nhận thẻ đỏ ở phút 88, nhưng thời gian không còn đủ để tuyển Mỹ xoay chuyển tình thế.

Panama1.jpg
Christian Pulisic dù nỗ lực nhưng vẫn không thể giúp tuyển Mỹ xoay chuyển tình thế.

Panama giành chiến thắng 2-1, chiến thắng thứ 3 sau 27 lần đối đầu tuyển Mỹ, và họ chứ không phải đội chủ nhà mới là người chiếm thế thượng phong để đi tiếp. Panama có cùng 3 điểm với Mỹ nhưng đang xếp thứ 3 vì kém về hiệu số. Mặc dù vậy, ở lượt đấu cuối họ chỉ đối đầu Bolivia, trong khi tuyển Mỹ buộc phải thắng đội đầu bảng Uruguay rất mạnh. Ngôi sao tuyển Mỹ, Christian Pulisic nói: “Một chiến thắng tối nay sẽ giúp chúng tôi có được vị thế tuyệt vời, nhưng thật không may điều ngược lại đã xảy ra. Tôi tự hào về nỗ lực mà chúng tôi đã có trong tình thế khó khăn, nhưng về tổng thể thì tôi thực sự thất vọng”.

Trong khi đó HLV Thomas Christiansen của Panama đánh giá: “Tôi vô cùng hạnh phúc với chiến thắng. Tôi nghĩ điều đó cũng rất xứng đáng, bởi vì chúng tôi đã đọc trận đấu một cách đúng đắn. Dù họ thiếu một cầu thủ trong thời gian dài nhưng bạn phải ghi bàn để giành chiến thắng trong trận đấu này. Và khi tỷ số là 1-0, tình hình trở nên phức tạp với chất lượng mà Hoa Kỳ đã thể hiện. Nhưng đội của tôi cũng có những ý tưởng rõ ràng về những gì có thể làm được. Cuối cùng, chúng tôi đã đạt được 3 điểm tuyệt vời”.

Tin cùng chuyên mục