Massimo Carrera đã cầm trịch trận đấu đầu tiên trên băng huấn luyện Juventus khi Lão Phu nhân chuẩn bị đối mặt với án cấm hành nghề 15 tháng của HLV Antonio Conte.
HLV Antonio Conte đã ngồi trên khán đài xem trận giao hữu Juventus thắng Malaga 2-0 cùng với trợ lý HLV Angelo Alessio (người cũng đang bị tòa án câu lưu vì tộâi danh giống như Conte ở Siena) và Christian Stellini (người đã thương lượng biện hộ để nhận án cấm 2 năm rưỡi). Bộ sậu Ban huấn luyện Juventus mùa trước xem như sẽ vắng mặt mùa này vì dính vào scandal cá cược và bán độ đang bị Liên đoàn bóng đá Italia xét xử. Vì thế, Juventus muốn chọn ra một HLV để thế chỗ khi Conte không được phép ngồi trên băng huấn luyện trong một thời gian dài, có thể là đến 15 tháng nếu bị phiên tòa của FIGC kết tội.
![]() |
HLV Antonio Conte và HLV Massimo Carrera |
Massimo Carrera vì thế đã được chọn như một nhà cầm quân “bù nhìn” để Conte có thể điều khiển từ xa. Massimo Carrera đã 48 tuổi, lớn hơn Conte 5 tuổi. Ông cũng là cựu cầu thủ, từng chơi cho Juve từ năm 1991 đến 1996, cũng từng thắng Scudetto, cúp Italia, Champions League, cúp UEFA và Siêu cúp châu Âu. Ông giải nghệ năm 2008 và làm Giám đốc kỹ thuật cho đội trẻ Juve. Tuần qua, Ban lãnh đạo Juve quyết định bổ nhiệm ông vào Ban huấn luyện để làm công tác đặc biệt mùa này.
Hôm thứ Bảy, Massimo Carrera đã cầm trịch trận đầu tiên ở Juve, trận đấu được xem là chuẩn bị cho trận Siêu cúp Italia ngày 11-8 tới. Ông nói: “Đây là cơ hội cuối cùng của chúng tôi để diễn tập trên băng huấn luyện trước trận Siêu cúp Italia”.
Dĩ nhiên, việc diễn tập lần đầu này khó tránh khỏi bỡ ngỡ. Carrera nói: “Lúc khởi đầu, tôi có hơi lo ra, nhưng lâu dần tôi thấy thư giãn. Tôi nói chuyện với Conte sau trận đấu, nhưng chỉ nói về màn trình diễn của đội. Đây là một thử thách quan trọng, qua đó, chúng tôi có thể chứng tỏ mình có thể làm gì để thích ứng ca… khởi đầu. Chúng tôi cần cải thiện và giúp một người mới hòa nhập vào đội”.
Theo thỏa thuận, Carrera không tự làm công việc huấn luyện mà làm theo chỉ đạo của Conte. Đó là một việc không dễ chấp nhận với bất cứ ai, trừ phi anh ta hy sinh mọi thứ vì sự sống còn của CLB mà mình yêu mến. Carrera không hăng hái quá với công việc “bù nhìn” này, nhưng tỏ ra rất tận tâm: “Trong 1 tuần, sẽ có trận đấu lớn với Napoli và chúng tôi thực sự quan tâm đến nó. Chúng tôi hy vọng sẽ sớm thấy được phong thái của một Juventus đã gây ấn tượng mùa qua”.
NHẬT TÂN
*****
Juve công bố đội hình siêu cúp
Hôm qua, Juventus đã nêu danh 27 cầu thủ trong đội hình dự trận Siêu cúp Italia ở Bắc Kinh ngày 11-8 tới. Trong đó bao gồm cả trung vệ Leonardo Bonucci, vốn đang bị FIGC cáo buộc tội bán độ lúci đá cho Bari.
Sau trận giao hữu với Malaga, Juventus đã bay thẳng sang Bắc Kinh để chờ đá với Napoli trên sân Tổ Chim. So với trận đấu ở Salerno hôm thứ Bảy, Juventus chỉ để lại nhà Michele Pazienza, nhưng bổ sung thêm Andrea Barzagli và Mirko Vucinic.
Việc đưa Bonucci theo đội có lẽ chỉ là hình thức nhằm củng cố tâm lý cho cầu thủ, bởi trước giờ ra sân ngày 11-8, Bonucci có lẽ đã bị treo giò trong phiên tòa của FIGC vốn sẽ công bố bản án từ ngày 8 đến 10-8.
Trưa thứ Bảy, Bonucci đã xuất hiện trước Ủy ban kỷ luật và đang chiến đấu với bản án 3 năm 6 tháng khi anh không được “thương thảo biện hộ”. HLV Antonio Conte cũng ở trạng thái tương tự khi phải chiến đấu với bản án cấm hành nghề 15 tháng.
* Juventus đã chuẩn bị cho trường hợp Bonucci không thắng trong phiên tòa sắp tới bằng việc thương thảo tuyển mộ Salvatore Bocchetti của CLB Nga Rubin Kazan. Giá chuyển nhượng chừng 6 triệu euro cộng thêm tuyển thủ Thụy Sĩ Reto Ziegler. Nếu không thành, Juve sẽ chuyển sang mua Federico Peluso - lính cũ của Conte ở Atalanta với giá 5 triệu euro.
QUANG TRẦN