
Chiến thắng 4-0 trước Timor Leste giúp thầy trò HLV Nguyễn Quốc Tuấn giành được 6 điểm sau 2 lượt trận, tự tin hơn khi tính toán cho chặng đường phía trước, đặc biệt là cho trận đấu phân định ngôi thứ ở bảng đấu này với U22 Thái Lan ở lượt trận cuối.
Ngoài CĐV Việt Nam bắt xe đò theo đường bộ từ TPHCM và các tỉnh giáp ranh biên giới Campuchia sang cổ vũ, thì cộng đồng người Việt đang sinh sống trên khắp đất nước Campuchia chiều 19-2 cũng rần rần đổ về sân Olympic để tận mắt chứng kiến U22 Việt Nam đấu sức với Timor Leste.
Ai cũng hoan hỉ, ai cũng hào hứng và tinh thần Việt Nam được thắp bừng lên trong ột trang phục áo đỏ n ngôi sao vàng. Nào là băng rôn, dụng cụ cổ vũ, cờ, kèn, trống… đã tạo thành bầu không khí sôi động trên các khán đài... "Cầu thủ thứ 12" ấy đã tiếp thêm nguồn sức mạnh cho các tuyển thủ U22 Việt Nam chơi bóng hưng phấn, vượt lên giành chiến thắng 4-0 chung cuộc, tiếp tục cuộc hành trình đến ngôi vương Đông Nam Á...





