Câu chuyện Olympic
Olympic Rio de Janeiro 2016 sẽ không chỉ là câu chuyện về những huyền thoại đang sẵn sàng bước ra đường chạy, bước ra đường đua xanh để hát khúc ca biệt ly, để viết lại những kỷ niệm, những ký ức cuối cùng. Kỳ Thế vận hội sắp sửa diễn ra tại Brazil còn là câu chuyện về những người khác, không nổi tiếng, không giàu có, nhưng khát vọng vươn lên, nỗ lực đấu tranh vượt qua nghịch cảnh của họ vốn không hề thua bất cứ ai. Đó là những VĐV thuộc “đội Olympic của những người tị nạn”.
“Những VĐV tị nạn này không có nhà, không có đội tuyển cho riêng mình, họ còn không có cả quốc kỳ và quốc ca để đại diện. Chúng tôi sẵn sàng dành tặng cho họ một căn nhà, ở Làng Thế vận, để họ hòa vào cùng các VĐV trên toàn thế giới, sống chung, trải nghiệm chung, sinh hoạt chung. Bài ca Olympic sẽ được xướng lên, là cờ Olympic sẽ dẫn dắt họ bước vào SVĐ Olympic trong dinh dự. Đó là chính là biểu tượng của sự hy vọng dành cho tất cả mọi người dân tị nạn trên toàn thế giới. Điều đó sẽ khiến cho cả thế giới có được những nhận thức tốt hơn về cuộc khủng hoảng này”, Thomas Bach, Chủ tịch của Ủy ban Olympic (IOC) cho biết.
“Đội Olympic của những người tị nạn” (gọi tắt là ROT) bao gồm 10 VĐV và 12 quan chức, trong đó có 5 VĐV từ Nam Sudan, 2 VĐV từ Syria, 2 VĐV đến từ CHDC Congo, và có 1 VĐV đến từ Ethiopia. Họ là niềm hy vọng của hơn 1 triệu người tị nạn đang lũ lượt đổ sang châu Âu suốt mấy năm qua, của hàng triệu người tị nạn đang sống vật vã trong các trại tị nạn tồi tàn kém điều kiện sinh hoạt ở trên toàn thế giới, những người nỗ lực chạy trốn chiến tranh và bom đạn từ quê nhà đầy máu và nước mắt để đổi lại một tương lai cũng rất u ám không có đường thoát ra. Họ là Yusra Mardini (nữ VĐV bơi lội đến từ Syria đang tập luyện ở Đức), là Rose Nathike Lokonyen (VĐV chạy cự ly trung bình đến từ Nam Sudan đang sống trong một trại tị nạn ở Kenya), là Yolande Bukasa Mabika (VĐV Judo đến từ CHDC Congo đang có vinh dự tập luyện tại chính quốc gia sắp sửa tổ chức Olympic).
![]() |
Vẻ mặt tươi sáng của Yusra Mardini.
“Tôi muốn tất cả mọi người dân tị nạn tự hào về tôi, tôi muốn động viên họ rằng, cho dù chúng tôi không có quê nhà và đã trải qua những con đường đầy khó khăn, chúng tôi vẫn làm được rất nhiều điều tuyệt vời”, Mardini tâm sự.
Nếu muốn tìm kiếm những câu chuyện bom tấn, những hình ảnh bùng nổ và những thành tích ấn tượng, hãy dõi theo bước chân của Usain Bolt, sải tay của Michael Phelps hay cú giậm nhảy của Yelena Isinbayeva… Nhưng nếu muốn tìm kiếm những giá trị nhân văn, nụ cười tươi tắn bỏ lại sau lưng quá khứ đầy buồn bã, hãy tìm kiếm câu chuyện đầy sắc màu của “Đội Olympic dành cho những người tị nạn” tại Rio.
ĐỖ HOÀNG