* HTV TT, VPF trực tiếp 17 giờ ngày 17-4
Chiều nay 17-4, thầy trò HLV Nguyễn Đức Thắng sẽ có trận đấu ra mắt khán giả TPHCM. Một chiến thắng là món quà đầy ý nghĩa mà CLB vừa mới gia nhập vào ngôi nhà chung của bóng đá TPHCM dành tặng cho người hâm mộ nơi đây.
Di chuyển vào TPHCM từ hôm thứ Ba (12-4) để chuẩn bị cho trận đấu đầu tiên trên sân Thống Nhất, CLB Sài Gòn đang rất quyết tâm có được 3 điểm trọn vẹn khi tiếp đón đối thủ Quảng Nam chiều nay. Dường như, không có bất kỳ khó khăn hay sự bỡ ngỡ của các cầu thủ khi chuyển vào sinh hoạt ở môi trường hoàn toàn mới.
Bởi, như chia sẻ của tiền vệ đội trưởng Ngọc Duy thì “Là cầu thủ chuyên nghiệp, việc tập thích nghi với bất kỳ môi trường nào đi chăng nữa cũng là lẽ thường tình. Vấn đề ở đây, chính là việc cần phải cố gắng tập luyện và thi đấu thật tốt để kéo người hâm mộ đến sân thì dù có ở đâu mình cũng không cảm thấy cô đơn, dù đó là ngôi nhà thứ 2”.
![]() |
CLB Sài Gòn quyết có quà cho người hâm mộ TPHCM trong ngày ra mắt. Ảnh: Dũng Phương
Chính việc đã chuẩn bị tâm lý từ trước nên kể từ khi có mặt ở TPHCM, các cầu thủ CLB Sài Gòn chỉ việc tập trung vào tập luyện và chờ ngày ra mắt khán giả. Ở trận đấu chiều nay, HLV Nguyễn Đức Thắng sẽ có đầy đủ lực lượng mạnh nhất. Trong khi đó, HLV Hoàng Văn Phúc sẽ không có được sự phục vụ của tiền vệ cánh trái Hồ Văn Thuận, vừa bị lật cổ chân trong buổi tập mới đây.
“Bóng chưa lăn nên chưa thể nói trước được bất kỳ điều gì. Chúng tôi là tân binh của V-League nên mỗi đối thủ bây giờ đều là một sự trải nghiệm hoàn toàn mới cho toàn đội. Đây là trận đấu ra mắt khán giả TPHCM nên chúng tôi có chút lo lắng. Tuy nhiên, toàn đội sẽ thi đấu cố gắng để giành được chiến thắng, làm quà tặng ra mắt người hâm mộ TPHCM”, HLV Nguyễn Đức Thắng chia sẻ.
Dự đoán: CLB Sài Gòn thắng 1-0.
MẠNH ĐỨC
|
***
Sân Thống Nhất sáng đèn ở V-League...
Chiều nay thì mọi cắp mắt sẽ đổ dồn về sân Thống Nhất để chứng kiến CLB Sài Gòn lần đầu ra mắt khán giả thành phố. Vì ở nơi ấy, HLV Nguyễn Đức Thắng và các học trò phải chơi tận hiến với hy vọng lấy lòng người hâm mộ.
Sau 90 phút ra mắt dưới màu áo mới không thành công trên sân Vinh ở vòng trước thì tại vòng 6, đội chủ sân Thống Nhất chẳng còn lựa chọn nào khác là quyết giành 3 điểm hay ít ra cũng có trận đấu “coi được” như quà ra mắt.
![]() |
Từ rất lâu rồi, mọi ánh mắt sẽ đổ dồn về sân Thống Nhất để chứng kiến CLB Sài Gòn lần đầu ra mắt khán giả thành phố. Ảnh: Nguyễn Nhân
Theo nhìn nhận của giới chuyên môn, con người mà ông Thắng có trong tay không yếu. Thực tế thì sau 5 vòng, CLB Sài Gòn đang xếp nửa trên bảng xếp hạng, họ qua mặt nhiều đối thủ được đánh giá mạnh hơn mình như QNK. Quảng Nam, Đồng Tháp, HA.GL… Với những gì đang có trong tay cộng khả năng điều binh của ông Thắng thì CLB Sài Gòn hoàn toàn có thể làm nên chuyện hay ít ra cũng đóng vai kẻ phá bĩnh ở mùa giải 2016. Nhưng, đấy là chuyện tương lai còn giờ thì ông Thắng và học trò cần lo bắt nhịp nhanh ở môi trường mới với mục tiêu củng cố vị trí của mình và thu hút người xem đến sân càng đông càng tốt.
Lần đầu tiên sau 3 năm, trái bóng V-League lại lăn trên sân Thống Nhất trong đan xen lẫn lộn. Ấy là sự phấn khích của đội bóng được chơi trên vùng đất mới và phần còn lại là làm sao thể hiện những gì CLB Sài Gòn đang làm là vì bóng đá Sài thành thật sự. Bóng lại lăn trong ít nhiều tò mò của dư luận mà dù có thế nào thì bây giờ CLB Sài Gòn đã là người một nhà nên cũng mong tất cả cùng chung tay ủng hộ.
Lần thứ hai ở mùa bóng thầy trò ông Thắng được đá trong màu áo mới, dưới cái tên mới, biểu tượng mới và không chừng còn cần phải điều chỉnh lối chơi cho hợp với lời hẹn ước. Lãnh đội lẫn HLV Nguyễn Đức Thắng sau hồi e ngại do lạ nước lạ cái đã xác định, mình cần là chỗ dựa tâm lý cho cầu thủ khi gặp QNK. Quảng Nam được đánh giá nhỉnh hơn.
Những ai yêu mến CLB Sài Gòn chắc sẽ rất trông mong là các cầu thủ sẽ đá hay đá đẹp như lời hứa, chẳng những ở trận này mà còn cả ở đoạn đường dài phía trước.
ĐỨC DŨNG