HLV Claudio Ranieri một lần nữa bác bỏ những đánh giá về tư cách ứng viên vô địch của Leicester, thay vào đó lại đặt chỉ tiêu làm tốt hơn so với lượt đi dù nếu làm được như vậy, “ngựa ô” này hoàn toàn có thể sẽ trở thành nhà vô địch thứ 6 trong kỷ nguyên Premier League.
Leicester kết thúc lượt đi với 39 điểm, và nếu có thể giành được 40 điểm ở lượt về thì 79 điểm có thể đảm bảo cho họ chức vô địch trong một mùa giải quá nhiều biến động này. Đoàn quân của HLV Ranieri vẫn đang chơi tốt khi giành 4 điểm ở 2 trận đầu tiên của lượt về, trong đó có chiến thắng 1-0 tại Tottenham ở vòng đấu giữa tuần. Nhưng, vị chiến lược gia lão làng người Italia vẫn khiêm tốn: “Tôi luôn bật cười khi đọc thấy những đánh giá rằng Leicester là ứng viên vô địch. Đây mới chỉ là tháng Giêng, chúng ta cần phải thực tế! Chúng tôi không thể bay bổng sau hành trình khó tin vừa qua. Đây rõ ràng là một mùa giải điên rồ, chúng tôi cần phải cố tiếp tục đi trên hành trình của mình”.
“Chúng tôi đạt được 39 điểm trong nửa đầu mùa giải, giờ đây tôi muốn làm tốt hơn”, HLV Ranieri nói thêm. “Tôi muốn giành 40 điểm ở lượt về. Nếu chúng tôi giành được tổng cộng 79 điểm ở mùa này thì đó chắc chắn là một kỳ tích, tập thể này chắc chắn sẽ rất hạnh phúc. Liệu điểm số đó có thể giúp chúng tôi vô địch hay không ư? Tôi không biết! Chúng tôi rõ ràng đang có một mùa giải phi thường nhưng ngay cả bản thân tôi cũng chẳng thể dự báo tập thể này có thể làm được những gì tiếp theo”.
Bộ đôi sát thủ Jamie Vardy và Riyad Mahrez một lần nữa im tiếng trận thứ 5 liên tiếp ở mọi đấu trường, nhưng trung vệ kỳ cựu Robert Huth trở thành người hùng với pha đánh đầu tinh tế ghi bàn duy nhất tại White Hart Lane. Thứ Bảy này sẽ là chuyến làm khách đến sân đội cuối bảng Aston Villa và nếu Leicester tiếp tục giành chiến thắng, họ sẽ có bằng điểm số ở 3 trận khởi đầu mùa giải và cũng từ đó càng tự tin hơn chinh phục mục tiêu mới.
Sơn Nguyễn