Chuyện ở Chelsea: Tích cực và tiêu cực

Chiến thắng “không quá đẹp mắt” với tỷ số 2-1 của Chelsea trước Burnley diễn ra vào rạng sáng hôm nay (thứ Sáu 20-4) – trận đấu sớm Premier League để “dọn đường” cho bán kết cúp FA vào cuối tuần này, đã mang lại một số điểm tích cực cho Chelsea. Nhưng vẫn còn đó những nỗi lo chồng chất…
Niềm vui chiến thắng của các cầu thủ Chelsea
Niềm vui chiến thắng của các cầu thủ Chelsea
Sống lại khát vọng tốp 4, khi khoảng cách chỉ còn là 5 điểm
Điểm tích cực lớn nhất đối với đoàn quân của ông thầy người Ý Antonio Conte không phải là cách chơi, lối chơi, là những bàn thắng có đẹp hay không, hay ai bỏ lỡ “những cơ hội tốt nhất”, mà quan trọng là, với 3 điểm giành được trên sân Turf Moor, họ đã sống lại khát vọng tốp 4, với khoảng cách hiện tại chỉ còn là 5 điểm so với đội bóng xếp trên – “láng giềng cùng thành phố” Tottenham Hotspur.
Tottenham, sau trận hòa khá “khó hiểu” trước Brighton & Hove Albion hôm 18-4, hiện đang có 68 điểm sau 34 trận (20 trận thắng, 8 trận hòa và 6 trận thua). Trong khi đó, Chelsea của Conte đang có 63 điểm cũng sau 34 trận (chỉ có 19 trận thắng, trải qua 9 trận hòa và đối mặt với 9 trận thua). Khoảng cách 5 điểm khi Premier League mùa giải năm nay chỉ còn 4 vòng đấu nữa là kết thúc không phải là một khoảng cách khả quan, nhất là khi Chelsea không còn trận đối đầu trực tiếp nào trong tay với Tottenham cả. Nhưng ít nhất thì, nó cũng mang đến một giá trị lạc quan, rằng “cứ đi rồi sẽ thành đường”, “cứ vượt sông suối, khó khăn rồi cũng qua!”.
Chuyện ở Chelsea: Tích cực và tiêu cực ảnh 1 Dù ít hay nhiều, Chelsea và Conte đã sống lại khát vọng tốp 4
Lần đầu tiên thắng 2 trận liên tiếp trong năm 2018
Năm 2018 chắc chắn là quãng thời gian “thảm họa” nhất trong 2 năm trở lại đây của đội bóng chủ sân Stamford Bridge. Kể từ thời điểm đầu năm mới cho đến giờ, các học trò của Conte chưa bao giờ giành được 2 trận thắng liên tiếp, thậm chí có thời điểm họ phải trải qua những chuỗi trận thua “vỡ mặt” liên tục (thua Arsenal 1-2 ở bán kết lượt về của Cúp Liên đoàn, rồi thua Bournemouth 0-3 và thua Watford 1-4 ở Premier League; sau đó lại thua MU 1-2 ở Premier League, thua MC 0-1 cũng ở Premier League và thua Barcelona 0-3 ở lượt về vòng 16 của đấu trường Champions League – “may mắn” là vẫn có trận thắng Crystal Palace 1-0 xen giữa). Giờ đây, với chiến thắng sát sao 2-1 trước Burnley, Chelsea đã có được trận thắng thứ 2 liên tiếp trong năm nay. Trước đó, Sư tử Xanh thành London cũng có trận thắng sát sao với tỷ số 3-2 trước Southampton, đối thủ mà họ sẽ đụng độ ở bán kết FA Cup vào cuối tuần này. Sự lạc quan, xét cho cùng, đã quay trở về.Đội hình 2 tiền đạo
Lần đầu tiên trong mùa giải năm nay, Conte tung vào sân 2 trung phong thực thụ ngay từ những giây phút đầu tiên của một trận đấu. Đó là Oliver Giroud và Alvaro Morata, trong đó, Morata đá nhô cao, sắm vai trung phong săn bàn, Giroud chơi như một tiền đạo lùi, thu hút sự chú ý của hàng phòng ngự đối phương, tì đè, “làm tường” và đảm nhận vai trò kiến tạo như của Eden Hazard.
Đội hình 2 tiền đạo của Conte, đã mang lại một hiệu ứng khá đặc biệt khi Chelsea có nhiều sự lựa chọn để tấn công hơn, chơi sáng nước hơn, và đặc biệt, tiền đạo người Pháp luôn giữ được mối dây liên hệ liền lạc dành cho tiền đạo người Tây Ban Nha và đã 2 lần tạo điều kiện để Morata băng xuống đối mặt với thủ thành Nick Pope. Ai nói Chelsea không thể chơi bóng với 2 tiền đạo? Có điều, mọi chuyện có lẽ… hơi muộn cho một phương án cách tân.“Điểm sáng” Moses
Victor Moses, cầu thủ thường xuyên bị “chê bai” trong thời gian vừa qua, “đã đi từ vùng tối để bước ra ánh sáng”. Sở hữu một số tình huống xử lý bóng vẫn “khá tối” ở đầu trận, Moses có pha tạt bóng khá may mắn khiến bóng văng trúng người Kevin Long, bay qua tầm khống chế của Pope và giúp Chelsea vượt lên dẫn trước ở phút thứ 20.
Nhưng phải đến pha bóng sau đó, Moses mới thật sự chứng tỏ, anh vẫn là một mắt xích quan trọng trong đội hình của Chelsea. Chỉ 5 phút sau khi Chelsea bị gỡ hòa 1-1, phút thứ 69, nhận bóng trống trải bên cánh phải, Moses tung một cú dứt điểm lạnh lùng vào góc hẹp, một góc mà… hiếm khi Moses nhắm đến để dứt điểm trong suốt sự nghiệp của mình, đánh bại thủ môn Pope thêm một lần nữa. Pha dứt điểm của Moses bất ngờ và "kỳ ảo" đến nỗi, chính các đồng đội Chelsea của anh cũng phải giật mình. 
Chuyện ở Chelsea: Tích cực và tiêu cực ảnh 2 Moses tỏa sáng
Lần đầu tiên Moses góp dấu giày vào 2 bàn thắng trong 1 trận đấu trong mùa này, và Chelsea đã có trận thắng thứ 2 liên tiếp.
Những điểm tiêu cực
Thật sự, chiến thắng 2-1 trước Burnley không phải là “một trận thắng bằng Vàng”. Vẫn còn đó những điểm tiêu cực mà do mùa giải đã gần kết thúc, đôi khi… “điều đó cũng chẳng còn quan trọng nữa”, nhưng vẫn là những vấn đề cần phải nói ra, để Chelsea có thể chuẩn bị một cách thật tốt cho mùa sau, dù-có-hay-không-có-Conte-trên-băng-ghế-huấn-luyện.
Đây không biết là lần thứ mấy trong mùa giải, hàng thủ Chelsea để thua bàn từ một tình huống “rất”. Những bàn thua thường bắt nguồn từ – một là, tình huống kém tập trung khi phòng thủ dù đối thủ đang lên bóng vỗ mặt; hai là, tình huống sai lầm của một cá nhân; ba là, sự cẩu thả trong lối chơi. Những bàn thua như kiểu tối hôm qua, rất dễ gây ra sự rối loạn và gãy đổ của cả một hệ thống. Rất may, Moses đã “ở đó”. Morata tiếp tục vô duyên – anh đã có 3 tình huống đối mặt với thủ thành Pope, 2 trong số đó do Giroud dàn xếp, tình huống còn lại, và cũng là pha hỏng ăn vô duyên nhất, xuất phát từ chọc khe quá đẹp mắt của N’Golo Kante. Tiếc là, sau khi băng cắt qua mặt trung vệ cuối cùng của Burnley, Morata lại sửa bóng đi ra ngoài. Khi bị thay ra, chính anh cũng không kềm chế được cảm xúc, có lẽ, anh tự bực dọc với bản thân hơn là bực mình với quyết định thay người của Conte.
Chuyện ở Chelsea: Tích cực và tiêu cực ảnh 3 Morata tiếp tục vô duyên
Mùa giải 2017-2018 đã sắp khép lại. Cuối tuần này, Chelsea sẽ có 1 trong những trận đấu quan trọng cuối cùng. Hy vọng, nhưng điểm tích cực sẽ tiếp tục được phát huy, còn những điểm tiêu cực sẽ là một bài học để không còn tái lập, dù trước mắt hay thậm chí cả tương lai mùa sau! 

Tin cùng chuyên mục