Từ khóa: #bán kết FA Cup

HLV Pep Guardiola phấn khích về mạch kết quả ấn tượng. Ảnh: Getty Images

Pep và màn tổng kết đầy tự hào

Man.City bước vào kỳ nghỉ quốc tế tháng 3 mà vẫn đang hướng đến “cú ăn 4” chưa từng có, sau khi lọt vào bán kết FA Cup với chiến thắng 2-0 trước Everton. Trong khi đó, HLV Pep Guardiola tự hào chỉ ra rằng đội của ông đã thắng 34 trong số 39 trận của họ kể từ kỳ nghỉ quốc tế gần nhất hồi tháng 11.

Pierre-Emerick Aubameyang tỏa sáng với cú đúp đưa Arsenal vào chung kết FA Cup. Ảnh: Getty Images

Mikel Arteta: “Aubameyang đã biết lý do cần ở lại Arsenal”

Pierre-Emerick Aubameyang ghi cú đúp để giúp Arsenal đánh bại Man.City 2-0 để giành quyền vào chung kết FA Cup, qua đó tiến gần danh hiệu đầu tiên sau 3 năm, và HLV Mikel Arteta “khá thuyết phục” rằng chân sút người Gabon sẽ ở lại Arsenal để sẵn sàng cho hành trình chinh phục.

HLV Ole Gunnar Solskjaer phải đau đầu tìm giải pháp nhân sự. Ảnh: Getty Images

HLV Solskjaer than phiền lịch trình bất công

Có ít hơn Chelsea 2 ngày nghĩ trước trận bán kết FA Cup, HLV Ole Gunnar Solskjaer đã đặt dấu hỏi về lịch trình vì sao “quá thiếu công bằng” đến vậy với Man.United.

Lửa trong mắt ai? Lửa trong mắt Conte?

Chelsea với FA Cup và giai đoạn còn lại của mùa giải: Lửa trong mắt ai?

9 giờ tối nay, Chelsea của Antonio Conte sẽ chơi 1 trận đấu then chốt của mùa giải, đấu với Southampton ở bán kết FA Cup để tranh suất chơi trận đấu chung kết với Manchester United của Jose Mourinho. Đây là trận đấu mang tính sống còn, và Chelsea buộc phải bước ra sân đấu với ngọn lửa nhiệt huyết, không chỉ cháy trên đôi chân, trong con tim mà còn trên đôi mắt của mình…

Niềm vui chiến thắng của các cầu thủ Chelsea

Chuyện ở Chelsea: Tích cực và tiêu cực

Chiến thắng “không quá đẹp mắt” với tỷ số 2-1 của Chelsea trước Burnley diễn ra vào rạng sáng hôm nay (thứ Sáu 20-4) – trận đấu sớm Premier League để “dọn đường” cho bán kết cúp FA vào cuối tuần này, đã mang lại một số điểm tích cực cho Chelsea. Nhưng vẫn còn đó những nỗi lo chồng chất…