Chuyện nhà Materazzi: Bố yêu Inter, con thích Milan!

Thế giới quả bóng tròn thật khó nói khi không hiếm những gia đình, nơi ông bố thích đội bóng này, cậu con lại yêu đội bóng khác. Nhưng chuyện nhà Marco Materazzi quả là trớ trêu khi cựu cầu thủ Inter này phát hiện cậu con trai là fan của kình địch AC Milan.
Marco Materazzi trong màu áo Inter. Ảnh: Getty Images.
Marco Materazzi trong màu áo Inter. Ảnh: Getty Images.

Giữa lúc hùng hổ cổ động cho Inter trong trận Derby della Madonnina, cựu trung vệ Nerazzurri không giấu vẻ xấu hổ khi thừa nhận với tờ Gazzetta dello Sport về cậu con trai ương bướng của mình. “Thằng nhóc Davide nhà tôi là đứa có suy nghĩ trái ngược với tôi trong mọi chuyện. Nhưng lần này, nó đã đi quá xa…”

Anh chàng Materazzi nổi tiếng ba gai nhất ở thành phố Milan không ngờ phải chịu thua cậu con trai còn ít tuổi của mình. Marco nhớ lại: “Một ngày trước trận derby, tôi đã có một cuộc hẹn ở sân tập Pinetina và lần đầu tiên tôi đi dự cuộc triển lãm của hãng trang phục thể thao Nike, vì vậy tôi đã gọi Davide đi cùng...”.

"Khi ra đến cửa nhà, tôi giật nẩy người khi thấy cậu con trai mặc chiếc áo sọc đỏ đen của AC Milan với số áo 23 cùa tôi và cái tên Materazzi sau lưng. Đó là món quà mà Massimo Ambrosini cho nó. Massimo đã rất thích thú khi biết con trai tôi là cổ động viên của đội bóng tôi ghét nhất, AC Milan”.

"Tôi đã cầu xin Davide không mặc chiếc áo đó khi đi chơi với tôi, nhưng nó từ chối và tôi đành bó tay bởi nó còn quá bé, mới được 6 tuổi rưỡi. Thế là tôi đã phải đi bộ quanh thành phố Milan trong 3 giờ đồng hồ với thằng con ương bướng và chiếc áo Milan bên cạnh. Trớ trêu là cuộc diễu hành đó diễn ra 1 ngày trước trận derby quyết định chiếc Scudetto”.

"Ít nhiều gì đó cũng là cơn ác mộng. Tôi không phải là kẻ dễ bị chọc quê, nhưng đó là một ngày vất vả khi mọi người cứ nhìn chằm chằm vào 2 cha con, có người thì thầm "Materazzi điên rồi", trong lúc các fan Milan cười nhạo, và bản thân tôi chỉ còn biết nhún vai. Tôi không thể tìm thấy từ nào để giải thích cảm giác của mình. Thật đáng xấu hổ…"

Chuyện nhà Materazzi: Bố yêu Inter, con thích Milan! ảnh 1 Marco Materazzi và cậu con trai Davide

Nhưng đó không phải là lần đầu tiên Davide làm Marco Materazzi bối rối trong trận Derby della Madonnina. Materazzi kể lại: “Trong ngày sinh nhật thứ 5 của Davide, tôi ghi bàn trong trận đấu mà Inter thắng 4-3 và tôi đã kéo áo đấu để phô bày chiếc áo lót với cả sân bóng. Chẳng ngờ bị trọng tài truất quyền thi đấu, và luật sư của Inter cũng phát điên với tôi. Ông ta nài nỉ là trong phiên kháng án tôi nên giải thích với các quan chức liên đoàn là màn ăn mừng quá khích đó tôi không trêu chọc các fan Milan và cũng không khiêu khích ai. Khi đến điều trần, tôi nói với các quan tòa là “tôi làm thế vì bao năm qua các fan Milan cứ mắng tôi là con chó. Thêm nữa, tôi cởi áo chỉ vì đã hứa với con trai tôi”. Rốt cuộc là nhờ sự thành thật của tôi, án phạt 10.000 EUR được cắt giảm chỉ còn 5.000 EUR”.

Năm ngoái, trong ngày sinh nhật thứ 15 của Davide, ông bố Marco đã chúc mừng sinh nhật bằng cách đăng trên Instagram tấm ảnh 2 cha con trong màu áo Inter. Cánh báo chí Italia cười cợt Matrix là ông bố đoản, bởi ai lại đăng tấm ảnh con trai khi mới chập chững biết đi. Nhưng có lẽ chỉ Davide mới hiểu ý bố, bởi đấy là tấm ảnh duy nhất 2 bố con có chung màu áo sọc xanh đen.

Tin cùng chuyên mục