Chung kết U21 ATP World Tour Finals 2017: Hoàng tử nước Nga và “soái ca Hàn Quốc”

Hoàng tử nước Nga – Andrei Rublev – và “soái ca Hàn Quốc” Hyeon Chung đã giành quyền vào chơi trận chung kết của giải U21 ATP World Tour Finals (hay còn gọi là giải “Bát đại cao thủ trẻ” đang diễn ra ở Milan”
Rublev giành vé vào chung kết
Rublev giành vé vào chung kết
Rublev đã đánh bại “đại kình địch” người Croatia Borna Coric với điểm số 4-1, 4-3 (8-6), 4-1 trong trận bán kết đầu tiên. Trong khi đó, Chung đã thắng đồng hương của Rublev là Daniil Medvedev với điểm số 4-1, 4-1, 3-4 (4-7), 1-4, 4-0 trong trận bán kết thứ 2. Với Chung, đây là trận toàn thắng thứ 4 ở giải đấu tại Milan.
Như vậy, Rublev và Chung sẽ tái ngộ nhau ở trận đấu chung kết dự kiến sẽ diễn ra vào lúc 3 giờ sáng mai, Chủ nhật 12-11. Trước đó, ở vòng đấu bảng, “Soái ca Hàn Quốc” đã bất ngờ đánh bại “Hoàng tử nước Nga” sau 3 ván đấu với điểm số  4-0, 4-1 và 4-3 (7-1). Chung đang sở hữu một phong độ gây sững sờ cho giới chuyên môn và với 4 trận toàn thắng ở Milan, chính anh mới được đánh giá là ứng viên nặng ký hơn cho ngôi vô địch đầu tiên trong sự nghiệp của mình.
Đối mặt với đối thủ mà mình từng đánh bại những… 2 lần (Chung còn đánh bại Rublev ở Winston-Salem Open hồi tháng 8 năm nay), Chung tự tin cho biết trong buổi họp báo sau trận bán kết: “Tôi cần phải nghỉ ngơi ngay lập tức vì bây giờ đã là 12 giờ. Tôi cần ưu tiên cho sự hồi phục của cơ thể. Chúng tôi đều hiểu rõ về nhau, vì thế, tôi chẳng cần lo lắng đến việc tạo ra một chiến thuật nào, tôi chỉ phải đi ngủ mà thôi”.
Chung kết U21 ATP World Tour Finals 2017: Hoàng tử nước Nga và “soái ca Hàn Quốc” ảnh 1 Hyeon Chung, đối thủ của Rublev ở chung kết
Trong khi đó, sau trận thua Chung ở vòng bảng, Rublev đã dần lấy lại sự tự tin và chiến thắng sau 3 ván đấu trước Coric cho thấy “Hoàng tử nước Nga” đã tìm lại được trạng thái tốt nhất của mình. Tay vợt người Moskva hiện chỉ còn cách danh hiệu thứ 2 trong mùa (và cũng là danh hiệu thứ 2 trong sự nghiệp). Rublev cho biết: “Đơn giản, tôi đã tìm lại được nhịp điệu thi đấu cần thiết. Khi tìm lại được nhịp điệu thi đấu, thì tôi dần chơi bóng tốt hơn. Đây chính là thứ quần vợt tốt nhất trong tuần lễ này của tôi. Tôi thật sự hạnh phúc. Tôi hy vọng, trong trận đấu ngày mai, thậm chí tôi còn thể hiện một lối chơi tốt hơn”.

Tin cùng chuyên mục