Chung kết lượt đi AFF Cup 2022, Việt Nam - Thái Lan 2-2: Hòa nghẹt thở, chờ lượt về

Không hổ danh là trận đấu của những ông vua Đông Nam Á, lượt đi chung kết trên sân Mỹ Đình không chỉ chứng kiến những pha bóng cuồn cuộn, kéo cảm xúc người xem từ phần sân bên này sang cầu môn phía bên kia với những màn “ăn miếng, trả miếng” sòng phẳng, mà còn là cuộc đấu bản lĩnh đến từ 2 đội bóng mạnh nhất khu vực.
Việt Nam hy vọng cái duyên ghi bàn của Tiến Linh trong trận lượt về

Việt Nam hy vọng cái duyên ghi bàn của Tiến Linh trong trận lượt về

Thái Lan một lần nữa cho thấy vì sao họ vẫn là trở ngại lớn nhất của bóng đá Việt Nam trên con đường vươn tầm châu lục. Bị ép sân trong 20 phút đầu trận, nhận bàn thua trước nhưng Thái Lan vẫn chơi hết sức điềm tĩnh. Họ chầm chậm đẩy đội hình lên cao, gây sức ép liên tục và suýt nữa đã có bàn thắng nếu cú sút phạt của Bunmathan không đi thẳng vào xà ngang.

Không có bàn gỡ hòa trong hiệp 1, nhưng thế trận nằm trong tầm kiểm soát của người Thái. Họ đã cụ thể hóa bằng bàn gỡ hòa ngay đầu hiệp 2 với một pha chuyển đổi trạng thái rất nhanh. Đó là pha bóng tương tự như cách Việt Nam từng sử dụng để mở tỷ số trong trận thắng Indonesia ở bán kết lượt về. Bunmathan phất đường bóng dài từ phần sân nhà để Poramet phá bẫy việt vị trước khi loại bỏ trung vệ Quế Ngọc Hải, trở thành người đầu tiên ghi bàn chọc thủng lưới thủ thành Đặng Văn Lâm.

Đó là những phẩm chất đặc biệt của Thái Lan, điều mà chúng ta vẫn gọi là đẳng cấp. Thái Lan từng gỡ hòa ngay trên sân Indonesia dù chỉ đá với 10 người. Họ từng thua Malaysia ở lượt đi bán kết nhưng sau đó vùi đập đối thủ 3-0 ở lượt về. Ngay tại sân Mỹ Đình, trước áp lực từ khán đài 40.000 chỗ ngồi, Thái Lan vẫn không có bất kỳ sự nao núng nào. Chỉ 15 phút sau bàn gỡ hòa, họ lạnh lùng ghi bàn thắng thứ 2. Vẫn là một đường chuyền sắc sảo, cắt đôi hàng phòng ngự Việt Nam của nhạc trưởng Bunmathan để Yooyen phá bẫy việt vị, sửa bóng từ khoảng cách 20m đánh bại Đặng Văn Lâm lần thứ 2.

Dù không có những ngôi sao như Chanathip, Suphatchai... và thậm chí cũng vắng luôn chân sút hàng đầu Dangda vì chấn thương, nhưng các cầu thủ trụ cột còn lại của Thái Lan vẫn phô diễn được giá trị của mình. Đó chính là sự khác biệt lớn nhất của trận chung kết lượt đi. Người được kỳ vọng rất nhiều là Quang Hải vẫn lạc lõng trên sân khiến tuyến giữa của Việt Nam không có nhạc trưởng thực thụ nào.

Bàn thắng mở tỷ số của Việt Nam đến từ đường chuyền của trung vệ Quế Ngọc Hải sau khi bất ngờ xuất hiện gần vùng cấm địa đối phương. Anh vẽ một đường cong hoàn hảo để Tiến Linh lao người đánh đầu ghi bàn. Rất tiếc, 20 phút chơi hứng khởi đầu trận và 1 bàn dẫn trước không giúp cho Việt Nam xây dựng được thế trận có lợi cho mình. Thay vì thong dong đưa đối thủ vào nhịp chơi của mình, chúng ta lùi thấp đội hình sớm và không giữ được mọi thứ.

Tuy nhiên, ở những lúc khó khăn nhất, học trò của HLV Park Hang-seo không đầu hàng. Ở phút 88, cầu thủ vào thay người, Vũ Văn Thanh, tung cú sút căng từ 25m, gỡ hòa 2-2. Bàn thắng đó dù chưa thể giúp Việt Nam có trận thắng Thái Lan và vẫn bất lợi khi để thủng lưới 2 bàn trên sân nhà, nhưng mọi thứ còn ở phía trước với 90 phút lượt về tại Bangkok sau 2 ngày nữa.

Chúng ta chỉ cần thắng 1-0 ở lượt về

HLV Park Hang-seo vẫn giữ sự tự tin trong phần phát biểu tại buổi họp báo sau trận đấu vào tối 13-1. Ông cho biết: “Chúng ta chỉ cần thắng 1-0 là vô địch. Tại sao các anh suy nghĩ bi quan thế. Bất cứ đội nào cũng thế, dù mạnh hay yếu không có đội nào hoàn thiện. Tôi là HLV trưởng nên từng trận phải nỗ lực hết sức”.

Mở đầu buổi họp báo, ông Park chia sẻ: “Kết quả này rất bất lợi cho Việt Nam. Chúng ta biết có luật bàn thắng sân khách, điều này sẽ có lợi cho Thái Lan. Nhưng không vì thế mà Việt Nam từ bỏ đâu! Chúng tôi sẽ cố gắng chiến thắng trên sân khách. Hôm nay là trận đấu cuối cùng của tôi trên sân nhà Mỹ Đình. Tôi rất muốn chiến thắng trận này để làm món quà vui cho người hâm mộ. Tôi xin lỗi vì không đạt được mục tiêu đề ra. Tuy nhiên, tôi cảm ơn các cầu thủ, vì họ đã không từ bỏ và nỗ lực đến giây phút cuối cùng”. HLV người Hàn Quốc cho biết thêm: “Tôi chưa xem video trận đấu nên chưa phân tích được các tình huống. Nhưng các cầu thủ bị áp lực khi chơi trên sân nhà, một phần vì muốn thắng, nên đã chơi không đúng vị trí. Không có cầu thủ nào hoàn thiện cả, vì thế tất cả sẽ phải bổ sung để hoàn thiện mình hơn. Tôi không có thói quen đánh giá cầu thủ đội khác. Rõ ràng Theerathon là cầu thủ giỏi, nhưng Việt Nam không thiếu những cầu thủ có trình độ tương đương”.

Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sang Thái Lan vào trưa 14-1 để chuẩn bị cho trận chung kết lượt về vào tối 16-1.

QUỐC CƯỜNG

Tin cùng chuyên mục