Chủ tịch Luis Rubiales không từ chức mà phản công: Cáo buộc Jenni Hermoso nói dối về nụ hôn

Quan chức bóng đá Tây Ban Nha đang khốn khó, Luis Rubiales, đã sử dụng liên đoàn của mình để cáo buộc nhà vô địch World Cup Jenni Hermoso đã nói dối khi nói rằng cô không đồng ý để ông hôn.
Sự thật đã bị Rubiales và LĐBĐ TBN bóp méo
Sự thật đã bị Rubiales và LĐBĐ TBN bóp méo

Tuyên bố thách thức mới nhất của người đàn ông 46 tuổi này được đưa ra vào đầu giờ sáng thứ Bảy trong bối cảnh áp lực ngày càng tăng từ bên trong bóng đá Tây Ban Nha và chính phủ buộc ông phải từ chức.

Người ta cho rằng Rubiales sẽ từ chức vào thứ Sáu - trước khi tấn công những người tố cáo ông trong một bài phát biểu tại một hội đồng bất thường.

Tuyên bố đó gây ra sự phản đối kịch liệt từ Hermoso và các đồng đội, những người thề sẽ không chơi cho Tây Ban Nha nữa - vài ngày sau khi lần đầu tiên vô địch World Cup.

Trong một tuyên bố vào tối thứ Sáu, tiền đạo 33 tuổi cho biết "không một khoảnh khắc nào" cô đồng ý với nụ hôn.

Tuyên bố dài dòng của LĐBĐ Tây Ban Nha cho thấy hàng loạt hình ảnh được cho là Hermoso khích lệ Rubiales nâng đỡ.

Tuyên bố cho biết: “Bàn chân chủ tịch dường như bị nhấc lên khỏi mặt đất do hành động của cầu thủ này”.

"Các cuộc kiểm tra đã có kết luận. Ông chủ tịch không hề nói dối.

“RFEF và Ngài Chủ tịch sẽ chứng minh từng lời nói dối được lan truyền bởi ai đó thay mặt cho cầu thủ hoặc, nếu có thể, bởi chính cầu thủ đó”.

Có nguy cơ xảy ra hành động pháp lý - tước đi thành công mà liên đoàn nói rằng họ muốn ăn mừng.

Tuyên bố cho biết: "RFEF lấy làm tiếc rằng sau thành công thể thao phi thường như thành công ở World Cup, nó không thể được ăn mừng xứng đáng vì hoàn cảnh và vì những lý do hoàn toàn mang tính thể thao".

FIFA đã khởi kiện Rubiales nhưng UEFA – nơi ông là phó chủ tịch với mức lương 250.000 euro một năm – vẫn chưa đưa ra bình luận nào.

Rubiales đã hôn vào má Alexia Putellas

Rubiales đã hôn vào má Alexia Putellas

...nhưng ôm chặt lấy Hermoso trước khi hôn môi cô

...nhưng ôm chặt lấy Hermoso trước khi hôn môi cô

Sư tử cái ủng hộ Hermoso

Cầu thủ này cho biết cô là người "dễ bị tổn thương" và là "nạn nhân của một hành vi gây hấn", khi cô và các thành viên còn lại của đội tuyển Tây Ban Nha tiết lộ rằng họ sẽ không thi đấu thêm bất kỳ trận đấu nào cho đến khi "lãnh đạo liên đoàn bị loại bỏ".

Tổng cộng có 56 cầu thủ, bao gồm toàn bộ 23 cầu thủ chủ chốt vô địch World Cup, đã ký tuyên bố chung sau khi Rubiales từ chối từ chức sau nụ hôn gây tranh cãi ở trận chung kết.

Đội tuyển Anh – những người đã bị Tây Ban Nha đánh bại trong trận chung kết World Cup - đã ủng hộ việc tẩy chay các cầu thủ. Họ nói rằng: "Những hành động không thể chấp nhận đang được phép xảy ra bởi một tổ chức phân biệt giới tính và gia trưởng. Lạm dụng là lạm dụng và tất cả chúng ta đều đã nhìn thấy sự thật".

"Hành vi của những người cho rằng họ là bất khả chiến bại không thể được dung thứ và mọi người không cần phải thuyết phục để hành động chống lại bất kỳ hình thức quấy rối nào.

“Tất cả chúng tôi luôn sát cánh cùng bạn, @jennihermoso và tất cả các cầu thủ của đội tuyển Tây Ban Nha”.

Chính phủ Tây Ban Nha đã bắt đầu hành động pháp lý nhằm đình chỉ chức vụ của Rubiales - và người đứng đầu ủy ban bóng đá nữ Tây Ban Nha đã từ bỏ vai trò của mình.

Rubiales tuyên bố nụ hôn là "của hai bên"

Rubiales tuyên bố nụ hôn là "của hai bên"

Rubiales: Tôi sẽ không từ chức

Rubiales tuyên bố nụ hôn là "của hai bên" và "có sự đồng ý" tại cuộc họp của đại hội đồng LĐBĐ Tây Ban Nha vào thứ Sáu.

Ông ta nói thêm rằng mình là nạn nhân của một cuộc săn phù thủy bởi "những nhà nữ quyền giả tạo" sau khi nhanh chóng lặp đi lặp lại "Tôi sẽ không từ chức" nhiều lần.

Trong phiên bản về các sự kiện mà Rubiales đưa ra trước hội đồng, ông nói rằng Hermoso đã nâng anh ấy lên để ăn mừng và ông đã yêu cầu cô ấy "một nụ hôn nhẹ?" Và cô ấy nói yes.

Rubiales nói: “Nụ hôn giống như nụ hôn mà tôi có thể dành cho một trong những cô con gái của mình”.

Ông nói rằng sẽ bảo vệ danh dự của mình trước tòa trước các chính trị gia, trong đó có hai bộ trưởng, những người gọi nụ hôn của ông là một hành vi bạo lực tình dục.

'Me Too' của bóng đá Tây Ban Nha?

Rubiales không thể bị chính phủ sa thải, nhưng người đứng đầu Hội đồng thể thao nhà nước, Victor Francos, cho biết họ sẽ sử dụng thủ tục pháp lý tại tòa án thể thao.

Francos nói: “Chúng tôi muốn đây trở thành một 'Me Too' của bóng đá Tây Ban Nha.

Vấn đề giới tính đã trở thành chủ đề nổi bật ở Tây Ban Nha trong những năm gần đây với hàng chục ngàn phụ nữ tham gia tuần hành trên đường phố phản đối lạm dụng và bạo lực tình dục.

Vào tối thứ Sáu, mọi người đã tụ tập bên ngoài LĐBĐ Tây Ban Nha ở Madrid để phản đối Rubiales, một số người mang theo biểu ngữ hoặc giơ thẻ đỏ.

'Xấu hổ', 'Tai tôi chảy máu': Bóng đá phản ứng với bài phát biểu của Rubiales

Hậu vệ người Anh Jess Carter, người đã chơi trọn 90 phút trong trận chung kết hôm Chủ nhật, nói với Sky News rằng hành động của Rubiales đã "làm hoen ố" khoảnh khắc chiến thắng của Tây Ban Nha.

Cô nói: “Thành thật mà nói, thật đáng buồn khi một khoảnh khắc đặc biệt như vậy đã bị hoen ố đối với Hermoso, đối với Tây Ban Nha, những người vừa đạt được điều gì đó đáng kinh ngạc – và nó đã bị hủy hoại bởi khoảnh khắc đó”.

"Tôi đã không xem nó trực tiếp, cho đến khi tôi quay lại và xem những bức ảnh, tôi mới nói 'điều này không thể là sự thật'. Điều đó thật không thể chấp nhận được và tôi không biết làm sao ông ta có thể nói bất cứ điều gì khác hơn là những lời xin lỗi chân thành. Đó không phải là điều nên xảy ra trong bất kỳ công việc nào, ít nhất là trên đấu trường thế giới.

"Cô ấy đã bị đặt vào tình thế gần như không thể, làm sao có thể chống lại một người có sức mạnh như vậy? Nhưng đồng thời đứng lên và nói rằng điều đó là không thể chấp nhận được".

Ngôi sao của Barcelona và Tây Ban Nha Alexia Putellas, người đã đăng trên X, trước đây gọi là Twitter: "Điều này là không thể chấp nhận được. Mọi chuyện đã kết thúc. Với bạn, đồng đội của tôi @Jennihermoso." Các đồng đội khác cũng nhanh chóng làm theo, cùng với các cầu thủ nước ngoài.

“Tôi ghê tởm những hành động công khai của Luis Rubiales”, tuyển thủ Mỹ Alex Morgan nói trên X. Cô nói thêm rằng vô địch World Cup “nên là một trong những khoảnh khắc tuyệt vời nhất trong cuộc đời của những cầu thủ này nhưng thay vào đó, nó lại bị lu mờ bởi sự hành hung, hành vi sai trái.” , và những thất bại của Liên đoàn Tây Ban Nha".

Tiền đạo tuyển Mỹ Alex Morgan

Tiền đạo tuyển Mỹ Alex Morgan

Bình luận của Rubiales không được một số cựu tuyển thủ Tây Ban Nha đón nhận nồng nhiệt, trong đó David De Gea đã viết cho X: "Tai tôi đang chảy máu".

Liga F, giải đấu hàng đầu của nữ Tây Ban Nha, nơi 22 trong số 24 cầu thủ của đội vô địch World Cup thi đấu trong nước, đã đưa ra một tuyên bố chưa từng có trên X: "Đã đến lúc phải thay đổi điều này mãi mãi" liên quan đến vị trí của Rubiales.

Tiền đạo Borja Iglesias của Real Betis, người đã ra mắt đội tuyển quốc gia vào năm ngoái và có mặt trong đội hình cuối cùng của Luis de la Fuente, cho biết anh sẽ không thi đấu cho đất nước mình nữa “cho đến khi mọi thứ thay đổi và kiểu hành động này không bị trừng phạt”.

Trong một tuyên bố trên X, cầu thủ 30 tuổi viết: “Là một cầu thủ bóng đá và là một con người, tôi không cảm thấy bị đại diện bởi những gì xảy ra ngày hôm nay. Được khoác áo đội tuyển quốc gia Tây Ban Nha là một trong những điều tuyệt vời nhất đã xảy ra với tôi”.

“Tôi không biết liệu một lúc nào đó tôi có còn là một lựa chọn nữa hay không, nhưng tôi đã đưa ra quyết định không trở lại đội tuyển quốc gia cho đến khi mọi thứ thay đổi và kiểu hành động này không bị trừng phạt”.

Tin cùng chuyên mục