Chơi trội

Chỉ còn 3 ngày nữa, trái bóng Brazuca sẽ chính thức lăn trên sân cỏ Brazil, khởi đầu kỳ World Cup lần thứ 20. Trước ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, thế giới túc cầu gần như ngưng đọng để hướng về xứ sở của vũ điệu samba, chờ đón những màn tranh tài đỉnh cao 4 năm mới có 1 lần. Vậy nhưng, ở Việt Nam, hoạt động bóng đá vẫn diễn ra như không hề có… World Cup.

Chỉ còn 3 ngày nữa, trái bóng Brazuca sẽ chính thức lăn trên sân cỏ Brazil, khởi đầu kỳ World Cup lần thứ 20. Trước ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, thế giới túc cầu gần như ngưng đọng để hướng về xứ sở của vũ điệu samba, chờ đón những màn tranh tài đỉnh cao 4 năm mới có 1 lần. Vậy nhưng, ở Việt Nam, hoạt động bóng đá vẫn diễn ra như không hề có… World Cup.

Trận tứ kết Cúp Quốc gia giữa B.Bình Dương và SHB Đà Nẵng diễn ra khá vắng vẻ. Ảnh: Dũng Phương

Trận tứ kết Cúp Quốc gia giữa B.Bình Dương và SHB Đà Nẵng diễn ra khá vắng vẻ. Ảnh: Dũng Phương

Tất nhiên, VFF, VPF cũng có cái lý của họ khi để cho các giải đấu quốc nội diễn ra song song cùng World Cup. Trong đó, lý do chính vẫn là để tạo điều kiện tối đa cho đội tuyển quốc gia tham dự AFF Cup 2014, giải đấu quan trọng nhất của bóng đá Việt Nam trong năm nay.

Như chúng tôi từng đề cập, sân cỏ V-League đang sụt giảm số lượng khán giả. Những khán đài đang ngày càng trở nên trống vắng. Ngay cả những sân bóng có truyền thống như Vinh, Chi Lăng, Lạch Tray, Gò Đậu, số người đến sân theo dõi đội nhà thi đấu cũng giảm sút nghiêm trọng. Chẳng nói đâu xa, trận tứ kết Cúp Quốc gia giữa B.Bình Dương và đối thủ nhiều duyên nợ SHB Đà Nẵng trên sân Gò Đậu mới đây cũng chỉ thu hút được 6.000 người. Trong bối cảnh ấy, việc duy trì lịch thi đấu V-League song song với World Cup chẳng khác nào trò “chơi trội” của những người làm bóng đá Việt Nam.

Chắc chắn, không thể đem V-League ra so sánh với World Cup, cả về chuyên môn lẫn sức thu hút đối với người hâm mộ. Nếu phải lựa chọn giữa việc thu xếp thời gian, công việc để theo dõi các trận đấu World Cup trên đất Brazil với việc mua vé vào sân xem các đội bóng V-League thi đấu, chắc chắn khán giả hâm mộ sẽ chọn các trận đấu đỉnh cao của thế giới.

Bản thân các HLV, các cầu thủ Việt Nam cũng đang rất trông đợi được theo dõi World Cup bởi đây là cơ hội 4 năm mới có 1 lần để họ có thể chiêm ngưỡng những pha xử lý bóng đẳng cấp, những trận đấu đỉnh cao với những chiến thuật ưu việt hàng đầu thế giới. Xem World Cup, đối với họ không chỉ là để thưởng thức bóng đá, mà còn là cơ hội học hỏi các đồng nghiệp từ các nền bóng đá mạnh nhất. Vì vậy, dù có bị ngăn cản, cấm đoán, các cầu thủ cũng sẽ cố tìm mọi cách để theo dõi World Cup, không xem truyền hình trực tiếp thì cũng phải xem phát lại.

Cả tháng ròng “lăn” theo cùng trái bóng Brazuca, sức khỏe, tinh thần, sự quan tâm cho các trận đấu của khán giả, của cầu thủ Việt Nam chắc chắn cũng sẽ bị ảnh hưởng. Đấy là chưa kể, không ít người có thể bị lôi vào vòng xoáy của cá cược liệu còn tâm trí nghĩ đến các trận đấu trong nước. Khi ấy, việc duy trì lịch thi đấu các giải đấu trong nước có hiệu quả?

Theo kế hoạch, VCK AFF Cup 2014 sẽ diễn ra tại Việt Nam và Singapore từ ngày 22-11 đến 20-12. Trong khi đó, V-League sẽ hạ màn vào ngày 10-8. Nếu VFF và VPF quyết định tạm ngưng V-League trong thời gian diễn ra World Cup, quá trình chuẩn bị của đội tuyển quốc gia cũng chẳng bị ảnh hưởng gì nhiều bởi thầy trò HLV Toshiya Miura vẫn còn hơn 2 tháng chuẩn bị. Vậy hà cớ gì không cho V-League tạm nghỉ để cầu thủ, HLV lẫn người hâm mộ được thoải mái thưởng thức World Cup trước khi trở lại với đấu trường trong nước?

HẢI NAM

Tin cùng chuyên mục