“Chiến thần” Rafael Nadal trở lại hoàn hảo: Thắng 15 trận liên tiếp, đăng quang 3 danh hiệu

Trước 2022, nhiều người rất nghi ngại về tình trạng sức khỏe và phong độ của Roger Federer, Rafael Nadal. Giờ đây, trong khi Federer vẫn đang “tuyệt tích giang hồ”, Nadal có màn quay lại hoàn hảo, khiến giới mộ điệu phấn khích. Đánh bại đối thủ người Anh - Cameron Norrie với điểm số 6-4, 6-4, Nadal đã có 15 trận thắng liên tiếp và lên ngôi ở 3 giải đấu liên tục từ đầu năm đến nay, lần lượt là Melbourne Summer Set, Australian Open - và Abierto Mexicano Telcel…

Nadal vui vẻ với thói quen cắn cúp
Nadal vui vẻ với thói quen cắn cúp

Những ai hoài nghi về sức khỏe, và sự nghiệp của Nadal ở tuổi 35, đã “quẳng gánh lo âu” tận hưởng màn trình diễn kỳ vĩ mới nhất của một trong các đại biểu của “Big Three”. Sau khi đả bại “Next Gen đệ nhất nhân” Daniil Medvedev ở BK Acapulco (Mexico), Nadal hầu như không còn lo lắng khi đối mặt với Norrie ở chung kết. Tất nhiên, mọi thứ cũng không phải quá dễ dàng, khi Nadal phải cứu 4/5 nguy cơ thua break-point, đồng thời tận dụng 3/5 cơ hội thắng break-point để chiến thắng.

Nadal hạnh phúc cho biết khi đi xuyên qua một kỷ lục khác: Thắng 11 trận chung kết liên tiếp, ở thành phố Acapulco đầy duyên nợ: “Đây luôn là nơi chốn rất đặc biệt. Thứ năng lượng mà đám đông khán giả tại Mexico mang lại cho tôi luôn là độc nhất vô nhị. Tôi đã vượt qua một số thời khắc khó khăn trong suốt trận đấu mà cuối cùng tôi đã có thể cứu vãn, và sau đó, tôi tận dụng lợi thế khi có được cơ hội. Tôi rất hài lòng. Đây là một danh hiệu quan trọng với tôi. Tôi không thể hạnh phúc hơn!”.

Là người nổi tiếng với thứ năng lực “vượt qua nghịch cảnh”, một lần nữa Nadal khiến mọi người phải ngạc nhiên với quyết tâm và dũng khí của anh. Năm ngoái, anh sớm kết thúc mùa giải để chữa trị chấn thương và vắng bóng ở 5 tháng cuối cùng của mùa 2021. Cuối năm, anh lại mắc Covid-19 sau khi tham dự một giải đấu giao hữu - biểu diễn tại Trung Đông. Đã 35 tuổi, liên tục gặp biến cố, người ta còn không chắc anh có thể tham dự Australian Open hay không, cho đến khi anh đăng quang…

Giờ đây, với ngôi vô địch Abierto Mexicano Telcel, Nadal trở thành tay vợt lớn tuổi nhất giành danh hiệu ATP 500 trên đất Mexico này. Ngược dòng lịch sử, khi Nadal tham dự giải đấu tại thành phố Acapulco lần đầu tiên (hồi 2005), anh đã đăng quang ngôi vô địch ngay lập tức với 5 trận toàn thắng, trong đó có những chiến thắng trước các đối thủ Argentina “danh trấn thiên hạ” ở thời điểm đó là Guillermo Canas và Mariano Puerta. Khi đó, Nadal trở thành Nhà vô địch trẻ tuổi nhất của Acapulco…

Danh hiệu thứ 4 tại Acapulco, danh hiệu thứ 91 trong sự nghiệp, danh hiệu Grand Slam thứ 21, Nadal chia sẻ: “Cuối cùng thì, tôi luôn nói rằng, loại kỷ lục này cần được đo lường một khi sự nghiệp của bạn kết thúc. Hôm nay, điều quan trọng là tôi đã đăng quang một giải đấu danh giá. Acapulco là giải đấu khởi đầu mùa giải với 5, 6 tay vợt hàng đầu. Giải đấu rất phức tạp, nhưng cuối cùng tôi cũng giành được chiến thắng. Nếu nhìn lại vài tuần trước, thì điều này tưởng như là “điệp vụ bất khả thi”.

“Thật đáng ngạc nhiên và cũng rất tuyệt vời khi mọi thứ có thể thay đổi chóng mặt chỉ sau một khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy, từ việc không thể tập luyện đến vị thế hiện tại của bản thân tôi. Tôi đã kinh qua một sự nghiệp dài hơi. Lần đầu tiên tôi đến đây, mọi thứ với tôi đều rất mới mẻ và sau ngần ấy năm trôi qua, bạn hẳn phải bắt đầu đánh giá cao hơn mỗi một chiến thắng hơn khi bạn chỉ là một cậu nhóc mới 18 tuổi”, Nadal chia sẻ về quá trình tiến triển đầy tuyệt vời của anh từ 2005 đến nay…

Một số hình ảnh vô địch khác của "Chiến thần"

“Chiến thần” Rafael Nadal trở lại hoàn hảo: Thắng 15 trận liên tiếp, đăng quang 3 danh hiệu ảnh 1
“Chiến thần” Rafael Nadal trở lại hoàn hảo: Thắng 15 trận liên tiếp, đăng quang 3 danh hiệu ảnh 2
“Chiến thần” Rafael Nadal trở lại hoàn hảo: Thắng 15 trận liên tiếp, đăng quang 3 danh hiệu ảnh 3

Tin cùng chuyên mục