Chia điểm tại Southampton, Conte mở cuộc “tổng công kích”

HLV Antonio Conte đã mạnh mẽ chỉ trích các cầu thủ là những kẻ ích kỷ, đặt dấu hỏi về tinh thần chiến thắng của Tottenham sau khi đội để thủng lưới 2 bàn trong 15 phút cuối, và rời sân với kết quả hòa 3-3 tại Southampton vào thứ bảy.
HLV Antonio Conte có vẻ đang thúc ép Ban lãnh đạo Tottenham ra quyết định sa thải ông.
HLV Antonio Conte có vẻ đang thúc ép Ban lãnh đạo Tottenham ra quyết định sa thải ông.

Tottenham đã tạo nên một diễn biến suôn sẻ khi Pedro Porro mở tỷ số ở phút bù giờ của hiệp 1. Dù Che Adams gỡ hòa cho chủ nhà ngay sau giờ nghỉ, nhưng Harry Kane đã nhanh chóng tái lập ưu thế dẫn bàn ở phút 65. Gà trống tiếp tục đào sâu cách biệt thành 3-1 ở phút 74 nhờ công của Ivan Perisic. Tuy nhiên, màn ngược dòng của Southampton bắt đầu với bàn thắng của Theo Walcott ở phút 77, trước khi quả phạt đền ở phút bù giờ thứ 3 của James Ward-Prowse cân bằng tỷ số 3-3.

Kết quả khiến Tottenham thấy vị trí thứ 4 bị đe dọa nghiêm trọng, họ đang hơn Newcastle 2 điểm nhưng đã chơi nhiều hơn 2 trận. Sau trận đấu, HLV Conte đã chỉ trích các cầu thủ vì cách họ thi đấu không thành công trong suốt chiến dịch trên mọi đấu trường: “Tôi thực sự khó chịu vì đây không phải là lần đầu tiên. Tôi nghĩ hôm nay tôi có thể nói với các bạn rằng, điều này là quá sức chịu đựng của tôi! Nếu bạn dẫn 3-1 và khi chỉ còn 15 phút nữa, bạn cần phải là người chiến thắng. Thay vào đó, chúng tôi lại để điều này xảy ra. Tôi không muốn nói về khía cạnh kỹ thuật, cái đang thiếu ở đội ngũ này là tinh thần”.

“Chúng tôi không phải là một đội. Chúng tôi là một tập thể mà mọi người chỉ nghĩ về bản thân mình”, HLV Conte tiếp tục gay gắt. “Khi bạn ở trong tình trạng này, điều xấu nhất luôn có thể xảy ra. Bạn nỗ lực dẫn trước 3-1 và ở 15 phút cuối bạn cho họ cơ hội lội ngược dòng, tôi chẳng thấy chút tinh thần trách nhiệm nào từ các cầu thủ. Bây giờ công việc này trở nên thật khó khăn. Chúng tôi đang làm việc chăm chỉ để cải thiện nhưng kết quả thì đi ngược lại. Tôi thấy rất nhiều tình huống tiêu cực, rất nhiều tình huống ích kỷ và thấy những cầu thủ mà tôi không thích. Tôi là một HLV có kinh nghiệm, những đội của tôi trước đây thường sẽ kết liễu đối thủ ở tình huống này. Bây giờ thì ngược lại, đáng buồn là không ai quan tâm đến điều này. Nó khiến tôi rất bức xúc! Tôi và các nhân viên ngày nào cũng trăn trở để nghĩ ra cách cải thiện. Nói thật, đã đến lúc tôi phải chịu trách nhiệm về mình, về các nhân viên, về CLB và giờ còn về cả cầu thủ”.

Nhà cầm quân người Italia đã mạnh mẽ chỉ trích các cầu thủ là những kẻ ích kỷ.

Nhà cầm quân người Italia đã mạnh mẽ chỉ trích các cầu thủ là những kẻ ích kỷ.

Nhà cầm quân người Italia còn đi sâu hơn khi đánh giá về “môi trường tiêu cực” mà chủ sở hữu tạo ra trong quá nhiều năm: “Các cầu thủ đã quen với điều đó ở đây. Họ không thi đấu vì điều gì đó quan trọng. Họ không muốn thi đấu dưới áp lực. Họ không muốn thi đấu trong tình trạng căng thẳng… Câu chuyện của Tottenham luôn là như thế này. Hai mươi năm có chủ sở hữu và họ chưa bao giờ giành được thứ gì đó. Tại sao? Lỗi chỉ dành cho CLB, cho mọi HLV từng ở đây. Tôi đã thấy những HLV mà Tottenham từng có, họ đều rất giỏi. Vì vậy, đã đến lúc thay đổi tình thế này nếu Tottenham muốn thay đổi. Còn nếu họ muốn tiếp tục theo cách này, họ có thể tiếp tục thay đổi HLV hay rất nhiều HLV nhưng hãy tin tôi đi, tình hình chẳng thể thay đổi được đâu!”.

Tin cùng chuyên mục