Chelsea – Crysral Palace 3-0: Marcos Alonso, Christian Pulisic và ‘nhóc’ Chalobah ghi dấu ấn
SGGPO
Chelsea khởi đầu mùa giải tưng bừng với chiến thắng đậm đà 3-0 trong trận derby thành London. Với phong độ sung mãn, nhà vô địch Champions League luôn biết cách xuyên thủng hàng phòng thủ đối phương, cho dù họ đối mặt với lối chơi đặt xe bus trước khung thành!
Marcos Alonso mở màn bằng quả đá phạt tuyệt vời
Trận derby London ‘thanh thản’ của Chelsea đã trở nên thoải mái hơn khi không còn HLV kỳ cựu Roy Hodgson. Huyền thoại Arsenal Patrick Vieira đã cố gắng tạo dựng lối chơi phòng thủ phản công như người tiền nhiệm Thụy Sĩ nhưng rất khỏ để kết dính đội hình sau khi Crysral Palace thay đối đến 10 cầu thủ (mãn hợp đồng) trong mùa hè.
Với chú nhóc Trevoh Chalobah chơi tốt trong hàng thủ 3 người, César Azpilicueta được đẩy lên cao, chơi tiền vệ trong hệ thống 3-4-3. Nhưng lối chơi phòng ngự kín kẽ của Crysral Palace chí ít cũng khiến Chelsea bế tắc trong 20 phút đầu, cho dù nhà vô địch châu Âu chơi lấn át với 69% kiểm soát bóng.
Nhưng chuyện phải đến đã đến ở phút 27 khi Marcos Alonso thực hiện cú sút phạt từ 20 thước chếch bên phải, anh vuốt bóng qua hàng rào, ghim vào góc chết trong sự bất lực của thủ thành Vicente Guaita.
Marcos Alonso mở tỷ số bằng quả sút phạt qua hàng rào
Đến phút 40, sau pha chồng biên phải, César Azpilicueta căng bóng sệt vào giữa cho Timo Werner ập vào, thủ thành Guaita phải đổ người cản phá, nhưng quả bóng văng ra lại hướng đến vị trí của Christian Pulisic và tiền đạo người Mỹ khẳng định cái duyên ghi bàn của mình khi ghi bàn thứ 5 trong 5 trận đối đầu Crystal Palace.
Christian Pulisic chớp thời cơ ghi bàn
Huyền thoại bóng đá Anh, Paul Scholes bình luận: "Palace đang phải chơi phòng ngự phản công nhưng họ sẽ mòn mỏi mong đợi cơ hội phản công cho mình. Chelsea đang cầm bóng tuyệt vời và kiểm soát hoàn toàn khu vực giữa sân. Palace có Zaha như một lối thoát nhưng họ không thể đưa anh ấy vào cuộc chiến".
Hiệp 2 diễn ra với thế trận không đổi khi Chelsea vẫn đẩy cao đội hình để ghi thêm nhiều bàn thắng nữa. Và The Blues đã làm được điều mình muốn ở phút 58 khi nâng tỷ số lên 3-0 sau cú sút xa hiểm hóc của hậu vệ trẻ Trevoh Chalobah.
Trevoh Chalobah ghi bàn đầu tiên ở Premier League
Đấy là bàn thắng đầu tiên ở Premier League của chàng trai 22 tuổi và nó khiến anh "như thể bay lên mặt trăng".
Tỷ số 3-0 được giữ nguyên đến phút cuối dù Chelsea tung ra tổng cộng 13 cú sút với 6 quả đi trúng đích, trong lúc Crystal Palace chỉ sút được 4 lần với 1 lần đúng hướng.
Sau tiếng còi mãn trận, HLV Pep Guardiola chạy quanh sân, ôm các cầu thủ của mình với đôi mắt đẫm lệ. Ông quá xúc động khi tiến gần đến mục tiêu mơ ước: Cú ăn ba lịch sử.
Tiền vệ ngôi sao của Man.City, Kevin De Bruyne tin rằng Inter Milan là một đội có “bản sắc rõ ràng” nên nhà vô địch Premier League phải “chơi như chúng tôi biết” và “thư giãn” trong trận chung kết Champions League vào thứ Bảy này.
Barcelona đã gửi lời chúc Lionel Messi may mắn sau khi huyền thoại người Argentina bày tỏ mong muốn gia nhập đội bóng đá Inter Miami của Giải bóng đá nhà nghề Mỹ (MLS) vào thứ Tư, mặc dù đã nhận được “lời đề nghị” trở lại CLB cũ của anh.
Leo Messi cuối cùng đã đưa ra quyết định. Nhà vô địch World Cup 2022 của Qatar sẽ tiếp tục sự nghiệp của mình ở MLS sau khi ký hợp đồng với Inter Miami.
Bàn thắng muộn của Jarrod Bowen đã giúp West Ham đã kết thúc 58 năm chờ đợi một chiếc cúp châu Âu, khi giành chiến thắng 2-1 trước Fiorentina trong trận chung kết Europa Conference League vào thứ Tư.