Champions League: Tottenham - Real Madrid (2 giờ 45 ngày 2-11): Lật đổ vương quyền

Real Madrid khởi đầu không suôn sẻ tại La Liga, điều đó dễ dàng nhận thấy qua việc họ đang bị Barca bỏ xa đến 8 điểm - một khoảng cách rất khó san lấp trong môi trường La Liga thường chỉ tồn tại cuộc đua tam mã.


 
Champions League: Tottenham - Real Madrid (2 giờ 45 ngày 2-11): Lật đổ vương quyền
 Nhưng nếu nhìn ở góc độ rộng hơn, cuộc khủng hoảng tại Real không chỉ chừng đó. Chính trận hòa ở lượt đi trước Tottenham ngay trên sân nhà đã chỉ ra rằng, đội bóng của HLV Zidane không còn mạnh nhất và có dấu hiệu của sự sa sút sau thời đỉnh cao. Kể từ sau trận hòa ấy, Zidane và các học trò nhận thêm 1 trận thua nữa trước tân binh Girova hồi chủ nhật vừa qua. Tất nhiên, không vì thế mà đánh giá đội bóng số 1 châu Âu, nhưng rõ ràng, chuyến đi đến London ngày hôm nay không có nhiều điềm lành cho Real Madrid.

Thứ nhất, sân Wembley không còn là nỗi lo lắng của Tottenham sau khi họ thắng giòn giã Liverpool 4-1 ở trận gần nhất. Thứ hai, trận này có thể tiền đạo Harry Kane sẽ trở lại sau khi vắng mặt ở trận đại chiến với Man.United, khiến cho Tottenham phải nhận thất bại 0-1. Chính vì vậy, nếu có Kane trong đội hình, HLV Pochettino sẽ đủ tự tin chơi một trận pressing với Real Madrid và là cơ hội để Kane chứng minh mình không kém Ronaldo.
Champions League: Tottenham - Real Madrid (2 giờ 45 ngày 2-11): Lật đổ vương quyền ảnh 1 Kane (phải) có cơ hội che mờ Ronaldo nếu ra sân đêm nay
 Ở khía cạnh khác, đây là lúc để Tottenham tạo nên lịch sử khi lần đầu tiên thắng Real, sau khi  đã có bàn thắng đầu tiên vào lưới đối phương ở lượt đi. Sức mạnh tinh thần là rất quan trọng, bởi dù sao Tottenham vẫn khá non kinh nghiệm so với đội khách 11 lần vô địch châu Âu. Real hiện nay được xem là mong manh nhất trong vòng 3 năm qua. Họ có thể thua bất kỳ đội nào và cũng chưa thắng trận nào quá 3 bàn. Chưa ai nghi ngờ sức mạnh của Real, nhưng việc họ đang đá rất kém là sự thật. Điều này được thể hiện qua phong độ nghèo nàn của siêu sao Ronaldo, người chỉ mới có 1 bàn tại La Liga cùng vô số lần lãng phí cơ hội.
Sau trận lượt đi, HLV Zidane vẫn tỏ ra khá bình thản bởi Real vẫn chơi ổn định tại Champions League, thậm chí còn tuyên bố sẽ đánh bại Tottenham trong trận lượt về. Tuy nhiên, nếu không thể giành 3 điểm trên sân Wembley, có thể mọi thứ sẽ trở nên tồi tệ bởi tại bảng H này, vẫn còn một Dortmund không hề dễ chơi. Trong khi đó, Tottenham cũng đã sẵn sàng. Sơ đồ 5-3-2 mà HLV Pochettino áp dụng ở lượt đi đã khiến cho Real Madrid không thể phát huy được sức mạnh hàng công, có thể sẽ được tái áp dụng ở lượt về. Hàng thủ của Tottenham vẫn đang được xem là ổn định nhất châu Âu, nên vấn đề còn lại là chờ đợi sự trở lại của Kane trên hàng công. Trong buổi họp báo mới nhất, Pochettino thừa nhận, ông chưa chắc chắn về tình trạng của Kane và cũng khẳng định sẵn sàng chơi phòng ngự trên sân nhà để tìm một kết quả có lợi. Theo tình hình của bảng đấu này thì cả 2 đội hoàn toàn hài lòng với 1 điểm có được.  

Tin cùng chuyên mục